Vẻ đẹp Greenland- hòn đảo 'trong mơ' của ngài Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã xác nhận việc ông muốn mua Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới và thuộc về Đan Mạch trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, Đan Mạch đã bác bỏ thông tin này vì coi đây là một điều vô lý và từ chối thảo luận về vấn đề này.

Greenland nằm ở phía Tây Bắc của Đại Tây Dương, khiến nó có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của khu vực Bắc Cực.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã có căn cứ không quân Thule ở phía Tây Bắc của Greenland kể từ năm 1943.

Sông băng Helheim ở Greenland.

Sông băng Helheim ở Greenland.

Leo núi tuyết mạo hiểm ở Greenland.

Hoa trắng ở Greenland.

Băng tan trong một đợt nắng nóng ở Kangerlussuaq, Greenland.

Đi thuyền buồm bên cạnh một tảng băng trôi ở Greenland.

Căn cứ không quân Thule của Mỹ ở Greenland.

Tảng băng trôi ở Greenland.

Băng trôi trong một vịnh hẹp gần thị trấn Tasiilaq, Greenland.

Gấu bắc cực đang bơi ở Greenland.

Đi bộ trên Ice Cap ở Greenland.

Ngôi nhà bên sông băng ở Greenland.

Người dân sinh sống ở thị trấn Tasiilaq, Greenland.

Khi thị trấn Tasiilaq lên đèn sau khi mặt trời lặn ở Greenland.

Ngân Anh (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-gioi-qua-anh/anh-ve-dep-greenland-hon-dao-trong-mo-cua-ngai-trump-tintuc445502