Vẻ đẹp dung dị của những gánh hàng rong trong lòng phố cổ Hội An

Đến với phố cổ Hội An (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều đôi quang gánh trên khắp cung đường, ngõ hẻm. Những con người chịu thương chịu khó đã góp phần lưu giữ hồn xưa, nét cũ cho phố cổ.

 Hàng rong ở phố Hội, một loại hình buôn bán nhỏ trên đường phố, ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử rất riêng.

Hàng rong ở phố Hội, một loại hình buôn bán nhỏ trên đường phố, ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử rất riêng.

Vất vả là thế, nhưng đối với các bà, các chị, ngày nào còn khỏe mạnh, còn đi bán được, là gia đình đủ cơm ngày 3 bữa.

Người phụ nữ bên xe hàng rong, chờ đợi những vị khách “ghé thăm”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, phường Tân An, TP. Hội An ) cho biết, bán hàng rong là việc thường ngày của bà hàng chục năm nay. Từ sáng sớm tinh mơ, bà đã thức dậy để nấu sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng... để kịp bán cho khách. Bán đến trưa, bà kiếm được 150 nghìn, đủ sống chứ không dư.

“Từ hồi mới lấy chồng, tôi đã đi bán hàng rong rồi. Bán để phụ với chồng trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Tính đến nay, tôi bán được hơn 30 năm. Cực thì không cực mấy, do làm riết quen rồi, thế nhưng dưới nắng rát này, đôi khi bán về thì cả người mỏi mệt”, bà Hương nói.

Những người phụ nữ rong ruổi trên mọi nẻo đường. Thi thoảng, lại gặp những lời mời chào các du khách mua trái cây với nụ cười thân thiện.

Nắm được tâm lý của khách hàng ngại ra đường khi trời nắng, ẩm thực luôn có sẵn sàng đem tới tận nơi để phục vụ thực khách.

Dưới cái nắng cháy, người phụ nữ này vẫn rong ruổi mưu sinh.

Những bước chân len lỏi trên mọi nẻo đường đã trở nên rất quen thuộc, gần gũi với con người phố Hội

Gánh rau của các cụ tuy cho thu nhập không bao nhiêu, nhưng cũng phần nào cải thiện được đời sống gia đình.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/ve-dep-dung-di-cua-nhung-ganh-hang-rong-trong-long-pho-co-hoi-an-161876.html