Vẻ đẹp đô thị được nhìn ngắm qua cuộc thi 'Sài Gòn thành phố tôi yêu'

Giải nhất cuộc thi viết 'Sài Gòn - Thành phố tôi yêu' đã thuộc về tác giả Tống Phước Bảo với tác phẩm 'Sài Gòn, còn thương thì về'

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Dương Anh Đức trao giải nhất cho tác giả Tống Phước Bảo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Dương Anh Đức trao giải nhất cho tác giả Tống Phước Bảo.

Ngày 20/6, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, báo Thanh Niên đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”. Kéo dài 4 tháng từ ngày 23/8 đến ngày 31/12/ 2019, ban tổ chức nhận được 822 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước.

Một đô thị nhộn nhịp và năng động luôn thu hút hàng triệu người nhập cư, nhưng tìm ra được một góc riêng để cảm nhận là điều không đơn giản. Viết về Sài Gòn - TPHCM bằng những con số tăng trưởng thì e rằng không thể chạm được vào hồn vía thành phố này. Vì vậy, ban giám khảo cũng đã rất đắn đo để quyết định trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho tác giả Tống Phước Bảo, một cây bút trẻ đang được chú ý hiện nay.

Trong tác phẩm “Sài Gòn còn thương thì về”, tác giả Tống Phước Bảo viết: “Khi ông giám đốc người Pháp hỏi tôi có yêu Sài Gòn hay không, tôi lắc đầu. Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất phồn hoa này, nếu dùng chữ yêu thì chưa đủ để tỏ bày tấm lòng của tôi. Phải gọi là thương. Bởi chỉ khi thương nơi nào đó, ta mới nhớ quay quắt và thèm trở về mỗi bận đi xa. Bởi khi thương Sài Gòn, người ta mới tha thiết trở về, gắn trọn cuộc đời với nó mà bỏ qua những khói bụi, kẹt xe, lừa lọc... Bởi chỉ có thương Sài Gòn, người ta mới hiểu, miền đất này còn đó nhiều tấm chân tình, lắm điều trượng nghĩa. Ở Sài Gòn, người ta đâu phân biệt vùng miền, đâu câu nệ sang hèn... Ở Sài Gòn, người ta cứ bình dị gọi nhau là cưng. Ngọt lịm, giản dị và chân thành như thế, đủ để bao người hễ còn thương, thì cứ về”.

Cuốn sách tập hợp những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi viết "Sài Gòn thành phố tôi yêu".

2 giải nhì, mỗi giải 15 triệu đồng, được trao cho tác phẩm “Rưng rưng cưng xạo bà cố” của tác giả Diên Khánh và tác phẩm “Mẹ tôi năm ấy, làm dâu Sài Gòn” của tác giả Phạm Nguyệt.

3 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng, thuộc về các tác phẩm “Thành phố thuở tôi yêu người” của tác giả Meecong, tác phẩm “Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ” của tác giả Hà An” và tác phẩm ”Sài Gòn và những miền nhớ” của tác giả Nguyễn Lê Ngọc Mai.

Ngoài 10 giải khuyến khích, BTC cũng trao 2 giải phụ “Tác phẩm dự thi được bạn đọc yêu thích nhất" và “Tác phẩm hay nhất viết về công viên văn hóa Đầm Sen”.

Tất cả những tác phẩm đoạt giải, được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành thành cuốn sách “Sài Gòn thành phố tôi yêu” khá trang trọng. Thêm một lần vẻ đẹp đô thị phương Nam được nhìn ngắm và được chiêm nghiệm một cách sinh động.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ve-dep-do-thi-duoc-nhin-ngam-qua-cuoc-thi-sai-gon-thanh-pho-toi-yeu-d266709.html