Vẻ đẹp của Y Nhiêu trước khi bị chủ nhà bạo hành dã man

Nếu ai đã từng gặp Y Nhiêu hoặc được thấy hình ảnh trước đây của cô gái miền sơn cước sẽ không khỏi xót xa trước hoàn cảnh, dung nhan hiện nay của cô. Những tháng ngày phải chịu sự bạo hành của Nga 'Vọc' giờ đây dung nhan của Y Nhiêu đã trở nên tàn tạ.

Hầu như không ai có thể ngờ, một cô gái xinh đẹp ngày nào lại có ngày trở nên “tàn tạ” như vậy. Với người dân nơi Y Nhiêu sinh sống, thiếu nữ này được đánh giá là một cô gái có nhan sắc. Đặc biệt, ở lứa tuổi đẹp nhất 18 đôi mươi, Y Nhiêu cứ như đóa hoa rừng, khiến cho nhiều chàng trai phải lòng, người già “ưng cái bụng”.

Cũng chính vì vậy, khi Y Nhiêu rời làng đi làm ăn đã khiến cho nhiều trái tim của những gã trai làng phải thổn thức, tan nát. Bởi họ sợ một ngày nào đó Y Nhiêu sẽ “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”…, sợ Y Nhiêu vì thay đổi mà không quay về nơi đó…

Vậy nhưng, cuộc đời của Y Nhiêu đã có bước ngoặt lớn, nó như một dấu chấm lặng buồn, như một màu tối trong một bức tranh thiếu màu sáng. Đó là ngày quê nhà nhận được tin Y Nhiêu gặp nạn. Nhìn Y Nhiêu của hiện tại, nỗi đau cứ thế dâng lên, buốt nhói trong lòng những con người nơi Y Nhiêu đã sinh ra.

Trước khi bị bạo hành, nạn nhân Y Nhiêu đẹp nhất nhì trong vùng.

Nếu như nhìn Y Nhiêu hiện nay, người dưng đau một thì người thân phải đau bằng mười. Lấy tấm ảnh của con gái từ trong gian buồng mang ra, cụ Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) kể chuyện với PV trong nước mắt: “Trước đây, Nhiêu nó xinh đẹp như vậy đó chú, bà con trong làng ví nó như một bông hoa xinh đẹp nhất của núi rừng Peng Siêl. Hình ảnh ba năm trước, nó để mái tóc dài thướt tha, đôi mắt đen long lanh, nét mặt đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn. Vậy mà…”. Câu nói của bà Y Chúc ngắt quảng, bởi lòng người làm mẹ như bà đau thắt vì con.

Đôi mắt nhìn về xa xăm, như đang cố gắng nhớ lại những tháng ngày yên bình, khi mà con gái chưa xảy ra biến cố. Bà nghẹn ngào: “Do con đi làm xa, tôi đem tấm ảnh bỏ vào tủ rồi khi xảy ra chuyện thì quên bẵng đi. Mới hôm rồi, khi tĩnh tâm hơn tôi nhớ lại nên đem ra xem. Vừa xem hình con, tôi vừa xót, vừa giận người ta tàn ác, cũng vừa giận bản thân mình vì không làm tròn trách nhiệm, để con gái chịu tủi nhục”.

Nói về hoàn cảnh của Y Nhiêu, ông Phạm Văn Phụ - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Pét (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết: “Gia đình em Y Nhiêu có hoàn cảnh khó khăn, lại là người đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Qua sự việc đáng tiếc xảy ra, nhằm chia sẻ trong lúc khó khăn UBND xã đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng từ cán bộ nhân viên trong đơn vị để hỗ trợ cho gia đình. Chúng tôi cũng rất mong các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ cho em Nhiêu trong lúc này”.

Y Nhiêu trước và sau khi bị bạo hành

Chia tay bà Y Chúc khi nắng chiều đã tắt, những vệt nắng cuối cùng của ngày rơi rớt, mờ nhạt phía cuối đồi càng khiến lòng người trĩu nặng. Rồi đây tương lai của Y Nhiêu sẽ ra sao, kẻ đối xử tàn độc với Y Nhiêu chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt nhưng liệu có “liều thuốc” nào đủ mạnh để chữa lành vết thương lòng mà Y Nhiêu đang phải gánh chịu. Những câu hỏi không có câu trả lời nào thỏa đáng cứ bủa vây, ngổn ngang theo người viết trên cả chặng đường về…

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ve-dep-cua-y-nhieu-truoc-khi-bi-chu-nha-bao-hanh-da-man-262278.html