Vẻ đẹp của hoa tam giác mạch nở rộ trên cao nguyên đá Hà Giang

Cứ vào dịp cuối năm, mùa hoa tam giác mạch lại nở rộ, vùng cao nguyên đá Hà Giang như được khoác lên mình một màu áo hồng khiến sự thô ráp, chai sạn của đá cũng trở nên mềm mại hơn.

Cứ vào dịp cuối năm, mùa hoa tam giác mạch lại nở, vùng cao nguyên đá Hà Giang như được khoác lên mình một màu áo hồng khiến sự thô ráp, chai sạn của đá cũng trở nên mềm mại hơn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Cứ vào dịp cuối năm, mùa hoa tam giác mạch lại nở, vùng cao nguyên đá Hà Giang như được khoác lên mình một màu áo hồng khiến sự thô ráp, chai sạn của đá cũng trở nên mềm mại hơn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Khách du lịch lưu giữ lại kỷ niệm ở những vườn hoa Tam Giác Mạch. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Thời điểm này, du khách được ngắm một Hà Giang trọn vẹn trong sự hòa quyện của từng tầng cấu trúc địa hình và những màu sắc dịu dàng mà đất trời đã tô điểm trên vùng đất này. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Hàng dài khách du lịch vượt qua Dốc Thẩm Mã để chiêm ngưỡng mùa Tam giác mạch nở. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Loài hoa Tam Giác Mạch từ bao đời nay đã gắn bó với cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao nguyên đá, mang vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết, mỏng manh nhưng ngày đêm kiên trì, chắt chiu từng chút đất, hơi sương, vươn mình khoe sắc, hiến dâng cho đời những hạt mạch trân quý. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Bắt đầu từ tháng 10 cho tới tháng 12 là lúc hoa Tam Giác Mạch đua nhau khoe sắc rợp trời nơi cao nguyên đá Hà Giang. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Khách du lịch chụp ảnh cùng các em nhỏ vùng cao tại điểm "check in" Dốc Thẩm Mã. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ve-dep-cua-hoa-tam-giac-mach-no-ro-tren-cao-nguyen-da-ha-giang/832948.vnp