Về đâu hỡi hai người hùng bóng đá Indonesia và Malaysia?

Hai HLV, hai nhà vô địch Đông Nam Á có số phận rất giống nhau ở thời điểm hiện nay. Người hùng và tội đồ chỉ cách nhau một bước chân.

Đó là HLV Hussein Waras của U-19 Malaysia và HLV Bima Sakti của U-16 Indonesia. Hai nền bóng đá của hai quốc gia láng giềng này đã làm mới trở lại bằng những ngôi vô địch. Nhưng từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ là một... bước chân.

HLV Waras dẫn U-19 Malaysia vô địch Đông Nam Á nhưng thất bại ở vòng loại châu Á. Ảnh: NST

HLV Waras dẫn U-19 Malaysia vô địch Đông Nam Á nhưng thất bại ở vòng loại châu Á. Ảnh: NST

HLV Waras dẫn dắt U-19 Malaysia đánh bại U-19 Indonesia để lên ngôi vô địch U-19 Đông Nam Á. Còn HLV Bima Sakti thì dẫn dắt U-16 Indonesia đánh bại U-16 Việt Nam ở chung kết để đăng quang U-16 Đông Nam Á. Cả hai nhà cầm quân này mang lại luồng gió mới cho nền bóng đá nước mình.

Sau khi dẫn đội trẻ vô địch Đông Nam Á, hai nhà cầm quân này được xem như người hùng và được dư luận đề bạt lên đội lớn hơn để tiếp tục mang về thành công.

Sau khi giúp U-19 Malaysia vô địch U-19 Đông Nam Á, HLV Waras được LĐBĐ Malaysia gợi ý để “thăng quan tiến chức” lên làm HLV trưởng U-23 quốc gia (thay HLV Brad Maloney) đá SEA Games 32. Tuy nhiên khi ông Waras còn chần chừ thì ông lại đã rơi xuống "địa ngục" khi dẫn quân U-20 Malaysia trượt vòng loại U-20 châu Á tại Mông Cổ.

Tương tự HLV Bima Sakti dẫn đội U-16 vô địch Đông Nam Á nhưng thất bại trong việc săn vé châu Á và đang mất phương hướng. Ảnh: BOLA

Tương tự, thầy nội Bima Sakti sau khi mang về danh hiệu U-16 Đông Nam Á cho bóng đá Indonesia thì dư luận và báo chí nước này còn so sánh Sakti hơn cả thầy ngoại Shin Tae-yong. Bima Sakti được đề bạt lên làm HLV đội U-23 Indonesia chuẩn bị SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 năm tới.

Tuy nhiên, vào đêm 9-10, trong trận chung kết bảng B vòng loại U-17 châu Á với Malaysia trên sân Pakansari ở TP Bogor của Indonesia, chủ nhà Indonesia đã bị Malaysia đè bẹp đến 5-1. Điều này khiến U-17 Indonesia trắng tay, không có nổi tấm vé vớt dự vòng chung kết U-17 châu Á năm tới.

Trong khi đó, Đông Nam Á có đến bốn suất dự giải U-17 châu Á gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và cả Lào nữa. Bima Sakti đang tính con đường từ chức khi LĐBĐ nước này cùng dư luận đang nguội lạnh với ông.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ve-dau-hoi-hai-nguoi-hung-bong-da-indonesia-va-malaysia-post702625.html