Về Đại Phong hôm nay

60 năm trước, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Đại Phong trở thành lá cờ đầu, là mô hình kiểu mẫu, biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong lao động, sản xuất (LĐSX) của miền Bắc, được Bác Hồ hai lần biểu dương, khen ngợi.

Dù thời gian đã lùi xa, nhưng đảng bộ, chính quyền, quân và dân nơi đây vẫn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Người, đoàn kết, thi đua LĐSX để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đại Phong giờ đã trở thành thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Vào những năm 50 của thế kỷ trước, việc canh tác của bà con nông dân Đại Phong (xã Phong Thủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) diễn ra manh mún, hiệu quả thấp. Không chấp nhận đói nghèo, ngày 22-11-1959, Hợp tác xã (HTX) Đại Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 cơ sở sản xuất nông nghiệp hoạt động manh mún, nhỏ lẻ. Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi đói nghèo của đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương. Cuối năm 1960, bà con xã viên HTX Đại Phong vui mừng được đón Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nông nghiệp của Trung ương về kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo việc sản xuất của HTX.

 Lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) giúp dân thu hoạch lúa.

Lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) giúp dân thu hoạch lúa.

Những lời chỉ bảo, căn dặn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lúc đó đã thổi luồng gió mới tiếp thêm động lực để bà con xã viên hăng say LĐSX, đưa Đại Phong trở thành lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Học tập và thi đua với Đại Phong, tính đến ngày 24-4-1961, trong 17 tỉnh, đã có 1.700 HTX giao ước thi đua với HTX Đại Phong và sau đó chưa đầy một tháng, đã có hơn 3.000 HTX thi đua với Đại Phong. Kết quả và thành tích mà Đại Phong đạt được làm nức lòng người dân cả nước, được Bác Hồ hai lần viết báo khen ngợi. Không chỉ biểu dương kết quả, thành tích của chính quyền và bà con xã viên, năm 1961, Bác Hồ còn gửi tặng HTX Đại Phong chiếc máy cày DT54 mà Bác được bạn bè quốc tế tặng.

Gần 60 năm đã qua nhưng ông Cao Đình Hòe ở xóm 1, thôn Đại Phong vẫn không quên hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đầu đội mũ cối, chân đi ủng, lội ruộng cấy cày với bà con xã viên. "Chính đại tướng là người phất lên ngọn gió Đại Phong để từ đó động viên mọi người hăng say LĐSX, làm ra nhiều của cải, đạt và vượt kế hoạch, qua đó lan tỏa mạnh mẽ Phong trào "Gió Đại Phong" trên toàn miền Bắc", ông Cao Đình Hòe nhớ lại.

Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, phát huy tinh thần đoàn kết theo lời dạy của Bác Hồ, người dân Đại Phong càng đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX. Với tinh thần "Một người lao động bằng hai", bà con xã viên "Tay cày tay cuốc, tay súng tay cuốc", ngày đêm cải tạo ruộng đồng, thâm canh sản xuất. Ông Nguyễn Cao Thành, nguyên Chủ nhiệm HTX Đại Phong cho biết: "Không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam, đoàn viên, thanh niên, dân quân du kích cũng tình nguyện, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hướng về tiền tuyến, cả Đại Phong thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi".

Những ngày này, vụ mùa Đông Xuân 2020 đang vào kỳ thu hoạch. Trên những cánh đồng mẫu lớn, giữa cái nắng chói chang, hàng trăm cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy và chiến sĩ dân quân đã xuống đồng, giúp dân gặt lúa. Không khí LĐSX lan tỏa khắp miền quê chiêm trũng Lệ Thủy tái hiện sinh động hình ảnh của Đại Phong gần 60 năm trước. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy cho biết: "Không chỉ giúp bà con thu hoạch mùa màng, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, anh em trong đơn vị và lực lượng dân quân cơ động lại về với dân, giúp đỡ bà con sửa chữa nhà ở, cải tạo ruộng vườn, phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông kênh mương nội đồng... Về với dân để hiểu dân hơn, cùng chung sức đồng lòng với bà con đẩy lùi đói nghèo, góp phần làm cho diện mạo NTM ngày thêm khởi sắc. Đó cũng chính là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ gắn với Phong trào "Học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp" đã được cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy duy trì và thực hiện hiệu quả trong những năm qua".

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình khẳng định: "Trong những năm kháng chiến, người dân Đại Phong nói riêng, Quảng Bình nói chung đã quan tâm, giúp đỡ, chi viện sức người, sức của cho các đơn vị quân đội. Trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Bình lại chính là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và người dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng NTM. Bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết máu thịt với nhân dân, không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân".

Bài và ảnh: MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/ve-dai-phong-hom-nay-619691