Về chiến trường xưa tri ân đồng bào

Những ngày qua, tại các vùng chiến trường xưa thuộc hai tỉnh Bình Phước và Long An, người dân cảm thấy thật ấm áp, nghĩa tình khi đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) đến thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình người có công (NCC) với cách mạng, người nghèo...

Được TCCT tặng căn nhà tình nghĩa, diện tích xây dựng 100m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát đá hoa, thương binh Phạm Văn Hiền, 80 tuổi, ngụ tại xã Lộc Hưng (Lộc Ninh, Bình Phước) xúc động, nói: "Tôi tham gia du kích xã năm 1958. Giai đoạn 1973-1974, chúng tôi luôn được cán bộ Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ở căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh, Bình Phước) xuống các xóm, ấp tuyên truyền, định hướng. Được giác ngộ, tôi tích cực tham gia chiến đấu cùng đơn vị chủ lực, giữ vững, bảo vệ an toàn Trung ương Cục miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết. Khi chiến tranh kết thúc, gia đình tôi vì đông con, thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, nên vẫn phải tá túc trong căn nhà tre lá tạm. Nay được TCCT trao tặng nhà tình nghĩa, tôi rất cảm động. Xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ TCCT nhiều lắm!".

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình người có công tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình người có công tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước)

Cùng chung niềm vui được tặng nhà tình nghĩa là thương binh Trần Văn Cư, ngụ tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh) trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Được đoàn cán bộ TCCT đến tặng quà, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đèo, 92 tuổi, ngụ tại xã Hậu Thạnh Đông (Tân Thạnh, Long An) rất xúc động. Mẹ kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về tình cảm quân dân trong những năm tháng kháng chiến. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, mẹ là cán bộ phụ nữ xã Hậu Thạnh Đông (Tân Thạnh), tích cực vận động mọi người tạo dựng mạng lưới cơ sở bảo vệ bí mật, an toàn cho cán bộ Xứ ủy Nam Bộ hoạt động. Lúc đó, ở vùng căn cứ này, nhiều gia đình đã tự nguyện nuôi giấu cán bộ, hiến đất, hiến nhà cho cán bộ ở và hoạt động. Gia đình mẹ có 9 người con đều tham gia cách mạng, nhưng khi chiến tranh kết thúc, hai người con không trở về... Khi có đoàn cán bộ TCCT về thăm tặng quà, mẹ càng xúc động nhớ lại những người bạn, đồng đội, cán bộ, nhân viên Xứ ủy Nam Bộ, các đơn vị quân đội năm xưa từng chiến đấu, công tác, bây giờ người còn, người mất...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình người có công tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước)

Đó là một số trong nhiều câu chuyện cảm động của các cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, NCC với cách mạng... tại các địa phương mà đoàn công tác TCCT đến thăm, tặng quà. Mỗi người là một câu chuyện, một kỷ niệm sâu sắc về tình quân dân, tinh thần chiến đấu dũng cảm, lòng thủy chung son sắt với Đảng…

Trong đợt tri ân này, TCCT trao 7 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà TCCT hỗ trợ 80 triệu đồng) tặng gia đình NCC, thương binh; trao 180 suất quà (mỗi suất từ 2 đến 2,5 triệu đồng) tặng thương binh, gia đình NCC, người nghèo tại hai tỉnh Long An và Bình Phước. Đoàn công tác TCCT cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Thăm hỏi, trò chuyện với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình NCC tại các nơi đến thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, khẳng định: Sự đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương nơi các cơ quan, đơn vị hoạt động là nhân tố quan trọng để TCCT, các đơn vị quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thời gian qua, TCCT tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ công ơn của đồng chí, đồng bào nơi chiến trường xưa; qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết quân dân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/ve-chien-truong-xua-tri-an-dong-bao-605836