Về biên giới cực Tây ngắm hoa Dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ

Tại Mường Nhé (Điện Biên), hàng năm, cứ bước sang tháng 11, hoa Dã quỳ lại đua nở trên những ngọn đồi, trên khắp nương rẫy, tô điểm sắc vàng bên khe suối, những con đường liên bản, bản làng như được khoác trên mình một màu áo mới, bừng sáng sau những giấc ngủ vùi.

Vẻ đẹp của hoa dã quỳ khoe sắc bên suối luôn có sức hút đối mọi người trong hành trình đến với Mường Nhé, khám phá cực Tây Tổ quốc.

Vẻ đẹp của hoa dã quỳ khoe sắc bên suối luôn có sức hút đối mọi người trong hành trình đến với Mường Nhé, khám phá cực Tây Tổ quốc.

Trong tâm thức của đồng bào dân tộc ở 4 xã cực Tây Tổ quốc, hoa Dã quỳ là thông điệp của mùa Xuân, báo hiệu một năm sắp qua đi, người dân tại các bản làng chuẩn bị bước vào một mùa xuân mới.

Dã quỳ mọc khóm, thành bụi và bung nở mạnh nhất vào tháng 12.

Khoảnh khắc dừng chân thư giãn cùng hoa dã quỳ của các nữ quân nhân Bộ đội biên phòng Điện Biên.

Sắc vàng của hoa dã quỳ tạo điểm nhấn, điểm tô cho con đường nối liền các xã Chung Chải, Leng Su Sìn và cực Tây A Pa Chải (xã Sín Thầu).

Hoa Dã quỳ ở vùng biên viễn mang vẻ đẹp hoang sơ, dung dị đặc trưng với sắc vàng ấm áp.

Xuân Tiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ve-bien-gioi-cuc-tay-ngam-hoa-da-quy-khoe-sac-vang-ruc-ro-20201208101735033.htm