Về Bắc Giang thăm cụ ông bỏ tiền túi xây công viên miễn phí cho trẻ em, nghe chuyện hạnh phúc tuổi xế chiều với 3 người con thành đạt 'biết nghĩ tới quê hương'

Tận dụng hơn 200 mét vuông đất thổ cư cỏ mọc hoang, gia đình ông Nguyễn Đức Chỉnh ở thôn An Thông, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang đã xin phép chính quyền 'biến' thành công viên vui chơi miễn phí cho trẻ.

Một ngày nắng, chúng tôi ghé thăm địa phương trên được người dân nhắc nhiều đến "Công viên ông Chỉnh", hỏi ra mới biết đây là công viên hoàn toàn do gia đình ông Chỉnh đầu tư và ý tưởng này được thực hiện trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Chỉnh cho biết, vợ chồng ông có 3 người con rất thành đạt, họ đều giữ vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp: "Đây hoàn toàn là ý tưởng của con trai cả, anh này đang làm việc bên Nhật đã hơn 20 năm, từ lâu muốn đóng góp cho địa phương. Con tôi lên ý tưởng và xin phép bố mẹ, tôi cổ vũ ngay, thế thì tốt quá. Nói là làm, thế là nó gửi tiền, nhờ bạn bè thiết kế, chọn vật liệu và đặt hàng đưa về đây".

Dẫn chúng tôi ra thăm công trình cách nhà vài bước chân, ông Chỉnh giới thiệu từng hạng mục gồm có: cầu trượt, xích đu treo, bập bênh, ngựa gỗ, 3 loại xà đơn tập thể dục…Không những thế, ở một góc vườn, ông Chỉnh còn chuẩn bị sẵn bàn ghế đá để người lớn ngồi hóng mát và trông trẻ mỗi khi đến nô đùa.

Hón 200 mét vuông đất thổ cư của gia đình, ông Chỉnh đã biến thành công viên miễn phí cho trẻ

Hón 200 mét vuông đất thổ cư của gia đình, ông Chỉnh đã biến thành công viên miễn phí cho trẻ

Ngoài ra, cách công viên này còn có một khu vực khoảng đất trống của dòng họ ở đầu làng, gia đình ông Chỉnh cũng đóng góp thêm một số hạng mục để những người lớn tuổi tập thể thao mỗi ngày.

Ông chia sẻ thêm, từ ngày "Công viên ông Chỉnh" hoạt động, sáng chiều nào cũng có rất đông các em nhỏ đến chơi, bớt đi phần nào "cơn nghiện game" và các cháu cũng hạn chế xem tivi hơn.

"Ban đầu có người còn bảo tôi là 'rồ' nhưng rồi mọi người ủng hộ lắm. Mỗi ngày đi qua thấy đông các cháu và người dân ở đây họ cũng coi như là nhà nên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang. Vì vậy tôi rất vui… rất vui", ông Chỉnh vui vẻ.

Cũng có bảng nội quy

Ông Chỉnh cũng cho biết, gia đình còn có kế hoạch xây dựng thêm một khu vui chơi nữa trên mảnh đất gia đình chưa dùng tới cách nhà 500 mét, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch đó chưa được thực hiện.

Còn bà Nguyễn Thị Hoạch cũng rất phấn khởi nói về ý tưởng của con trai và không giấu nổi xúc động khi nói về người con này vốn có hiếu với cha mẹ và tấm lòng đạo đức với mọi người.

"Tôi cũng tự hào về các con khi chúng biết nghĩ tới quê hương, biết làm việc thiện cho bà con hàng xóm, ai ai cũng vui mừng".

Ông Chỉnh còn được tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất 2007

Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất 2007

Nói rồi, bà Hoạch chia sẻ thêm về các con: "Anh cả này từ năm lớp 1 đến khi học đại học, chưa chịu đứng sau một ai. Còn cô con gái út, từ năm lớp 9 đã một mình ra Hà Nội học trường chuyên. Bây giờ tất cả đều thành đạt, thi thoảng lại về thăm hai ông bà già, nhìn thấy con cháu tôi vui lắm", bà Hoạch cho biết thêm, bản thân bị tai biến gần 20 năm nay đi lại phải dùng đến chiếc xe lăn, điều trị cũng tốn kém. Nhưng, thấy các con trưởng thành, điều kiện đóng góp có ích cho xã hội, bà cũng quên đi hết mọi nỗi đau bệnh tật.

Ông Chỉnh và công viên do gia đình đầu tư

Có nơi để người lớn hóng mát

Bập bênh

Ông Chỉnh ghé thăm công viên của gia đình

Xích đu

Ý tưởng của người có chuyên môn

Cầu trượt cực kỳ an toàn

Một khu đất chung (ngoài khu vực 'công viên') của làng được gia đình ông Chỉnh đóng góp 2 thiết bị

Minh Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ve-bac-giang-tham-cu-ong-bo-tien-tui-xay-cong-vien-mien-phi-cho-tre-em-nghe-chuyen-hanh-phuc-tuoi-xe-chieu-voi-3-nguoi-con-thanh-dat-biet-nghi-toi-que-huong-2220202773728544.htm