VCK U.21 Báo Thanh Niên: Mưa trời, mưa gôn và thất bại ngày ra quân của đội bóng chủ nhà

Trận đấu mở màn giải U.21 Báo Thanh Niên đã chứng kiến sự thảm bại của đội bóng chủ nhà khi đối diện binh đoàn trẻ của HLV Nguyễn Minh Đức, một trong những ứng cử viên của danh vị vô địch giải đấu.

U.21 Hà Nội cho thấy sự vượt trội về kinh nghiệm thi đấu lẫn đấu pháp. Trong khi đó, ở phần sân bên kia, chủ nhà Huế cũng bày ra một thế trận đôi công.

Trận đấu đã mở đầu với tốc độ khá nhanh với những cuộc tấn công của đôi bên. Tuy nhiên do thời tiết không chiều lòng người với một cơn mưa to trong trận đấu đã khiến đội chủ nhà nhanh chóng bộc lộ nhiều yếu điểm.

Bàn thua sớm ở hiệp một từ pha lập công của cầu thủ đang chinh chiến ở giải đấu VĐQG, tiền vệ tấn công Hồ Minh Dĩ ở phút 13 của trận đấu đã khiến binh đoàn trẻ đội bóng Cố Đô nhanh chóng sụp đổ.

Từ pha phối hợp tấn công ở trung lộ, các cầu thủ chủ nhà buộc phải phạm lỗi. Từ khoảng cách 30m, cầu thủ nhỏ con nhất giải đấu, cựu tuyển thủ U.20 đã thực hiện một cú sút siêu phẩm. Bóng băng qua hàng rào chắn bay vòng góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ thành Huỳnh Tuấn Hữu.

Nếu như cơn mưa làm cản bước đội bóng chủ nhà thì nó lại giúp đội bóng trẻ đại diện thủ đô hưng phấn hơn với những đợt tấn công không mệt mỏi.

Kết quả là U.21 Hà Nội đã có một chiến thắng đậm đà trước những hậu duệ của “lão phù thủy” Đoàn Phùng. Ngoài bàn thắng của Hứa Minh Dĩ còn có thêm ba bàn thắng sau đó của Phạm Tuấn Hải ở phút 47, Lê Xuân Tú và Trần Đức Nam ghi được ở các phút 53 và 63. Thắng trận này, U.21 Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng A.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức nói ông chưa hài lòng lắm về các cầu thủ trẻ của mình, đội bóng của ông chỉ thắng đậm nhờ đối thủ quá yếu.

"Thường đội bóng chủ nhà, chuẩn bị rất kỹ nhưng trong cuộc đấu này, Huế đã tỏ ra quá yếu", ông Đức nhận xét về sức mạnh thông thường của các đội bóng chủ nhà của U.21 Báo Thanh Niên khi ra quân trong trận mở màn của giải.

Nhận xét về đội bóng của mình, cựu hậu vệ HAGL cho hay U.21 Hà Nội cần hoàn thiện hơn trong những trận đấu sắp tới nhất là trước những đối thủ mạnh trong bảng A như Bình Dương và các đội bóng từ bảng B là SLNA, Viettel và HAGL.

Trong khi đó, HLV Phan Văn Trí của U.21 Huế, cũng đồng tình với nhận xét của ông Đức, thừa nhận rằng đội bóng của ông còn quá non kinh nghiệm thi đấu vì vậy dẫn đến kết quả thua đậm trong trận mở màn của giải.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng cho biết đội bóng của ông vẫn còn cơ hội vào vòng trong và đội sẽ tập trung hết sức để hoàn thành mục tiêu này.

T.H. Ảnh: Khả Hòa

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
Tập đoàn Trung Nguyên Legend
Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vck-u21-bao-thanh-nien-mua-troi-mua-gon-va-that-bai-ngay-ra-quan-cua-doi-bong-chu-nha-100445.html