VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên 2018: Đắk Lắk mới.. nhưng không yếu
Khác với một số tân binh khi đến vòng chung kết (VCK) U.21 thường hụt hơi so với vòng loại, Đắk Lắk dù lần đầu chính thức góp mặt ở top 8 nhưng không hề là một đội chỉ đến để ..lót đường.
Trong những đội bền bỉ tham gia giải U.21 hàng năm, Đắk Lắk trong gần 10 năm qua chưa hề vắng mặt ở vỏng loại cho dù kết quả luôn chỉ về nhì hoặc ba trong bảng. Nghĩa là đội bóng của xứ sở cà phê này luôn bị loại trước ngưỡng cửa thiên đường. Khi thì mất vé về tay đội bóng láng giềng Hoàng Anh Gia Lai, khi thì bị Sanatech Khánh Hòa vượt hơn. Có lần di chuyền ra Huế đá dù thể hiện không hề tệ nhưng rốt lại Đắk Lắk vẫn chưa thể ghi tên mình đến VCK.
Không phải Đắk Lắk không đầu tư mà cái chính là CLB chưa sản sinh ra được những hạt nhân nòng cốt đủ sức tranh đua với các đối thủ khác. Một phần do tỉnh nghèo, tuyến trẻ của CLB dù luôn được duy trì một cách hệ thống, nhưng còn thiếu nhiều điều kiện để đào tạo chuyên sâu một cách chỉn chu. Bên cạnh đó do một thời gian dài chỉ chơi ở giải hạng nhì nên Đắk Lắk từ đội lớn đến đội trẻ chưa đủ kinh nghiệm cũng như trận mạc để bật lên được
Phải từ mùa giải 2013 sau 10 năm thi đấu ở giải hạng nhì , Đắk Lắk đã lên hạng nhất và từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ khi có huấn luyện viên mới và tăng cường đội hình.Tuyến trẻ dần được bổ sung và tạo sự cứng cáp hơn. Nhiều người đã được đôn lên đội hình chính mùa này góp phần đưa Đắk Lăk giành hạng 4 chung cuộc.
Nhưng ấn tượng hơn cả chính là việc số cầu thủ U.21 này đã góp công lớn giúp Đắk Lắk chơi tưng bừng và chiến đấu rất kiên cường trước đương kim vô địch V-League Hà Nội ở Cúp QG ngay trên sân Hàng Đẫy bằng trận hòa 0-0 và chỉ bị khuất phục bởi những quả đá luân lưu 11m
Chính thành tích đáng khen ở Cúp QG đầu mùa bóng 2018 đã khích lệ tinh thần U.21 Đắk Lắk rất nhiều. Từ đó dù phải di chuyển xa ra Vinh (Nghệ An) để thi đâu vòng loại bảng B nhưng đoàn quân Tây Nguyên đã chơi rất hay, hòa cả chủ nhà Sông Lam Nghệ An rất mạnh và cả á quân U.21 hai năm trước Sanatech Khánh Hòa rồi thắng Bình Định để lần đầu tiên có mặt ở vòng chung kết giải U.21.
Dù chất lượng trẻ của Đắk Lắk chưa hẳn đã sánh vai được với “lò” Hoàng Anh Gia Lai ở sát bên nhưng với sự nỗ lực tự thân thì đây là phần thưởng xứng đáng cho đội bước đầu hái quả ngọt. Nói như trưởng đoàn Võ Thành Danh thì từ thành công ở sân chơi U.21 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này sẽ là cơ hội để Đăk Lăk chuyển mình có sự đầu tư thỏa đáng hơn trong tương lai, hướng đến việc lên chơi ở sân chơi cao nhất là V-League.
Người có công đưa Đằk Lăk đến Huế là huấn luyện viên Trương Minh Tiến. Nhưng bất ngờ là ở VCK dẫn dắt đội là HLV Hoàng Phi Hổ cùng các trợ lý Nguyễn Văn Mạnh, Võ Thành Luân..Đặc biệt đội có một trợ lý người Nigeria là Ilyia Buba được giới hâm mô bóng đá Đắk Lắk rất thích vì ông này làm trẻ không quản ngại khó khăn và hết sức tâm huyết với lứa U.21.
Trong đội U.21 Đắk Lắk ngoài 3 tuyển thủ U.20 và U.19 quôc gia Trần Thanh Sơn (mùa trước chơi cho Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Văn Luân và thủ môn Y Êli Niê là sự góp mặt của ít nhất 6 cái tên vừa đá giải hạng nhất như Phạm Đức Anh, Lương Thanh Lê Ngọc Lâm, Đình Xuân Dương, Bùi Đình Hà, Hà Ngọc Vũ, Hổ.. nên bộ khung sẽ rất mạnh. Vì thế dù là tân binh của VCK U.21, nhưng Đắk Lắk không dễ bị bắt nạt và đủ sức ngáng đường nhiều ứng cử viên mạnh khác.
Kết quả vòng loại bảng B: Đắk Lắk- Sanatech Khánh Hòa 3-3 (5/8), Đắk Lắk- Bình Định 6-1 (8/8), Sông Lam Nghệ An- Đắk Lắk 2-2 (11/8). Xếp hạng: 1/Sông Lam Nghệ An: 7 điểm (hiệu số 8/1) 2/ Đắk Lắk: 5 điểm (hs 10/5), 3/ Sanatech Khánh Hòa: 4 điểm: (hs 8/6), 4/ Bình Định: 0 điểm (hs 1/15)
U.21 Đắk Lắk có 2 cửa rơi vảo bảng B VCK chung với Long An nếu đội đầu bảng vòng loại là Sông Lam Nghệ An ở bảng A. Cụ thể hoặc Đắk Lắk, Long An, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai hoặc Đắk Lắk, Long An,Becamex Bình Dương, Viettel. Chỉ có duy nhất 1 cửa Đắk Lắk ở bảng A và họ sẽ phải gặp Hà Nội, Becamex Bình Dương và chủ nhà Huế.
DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U.21 ĐẮK LẮK