Vbiz Horror Story: Lắng lòng trước những ám ảnh dai dẳng của Monstar - Mất mát, chia ly và bội phản

5 thành viên của Monstar đã lần lượt chia sẻ về nỗi sợ hãi cũng như những giấc mộng kinh hoàng nhất của mình.

Tối 30/10 chương trình Tuyển tập những giấc mộng kinh hoàng của sao Việt đã chính thức lên sóng với khách mời đầu tiên là các thành viên nhóm nhạc Monstar. Sau khi nhất trí cho Grey và Key thám hiểm căn phòng kinh dị, các chàng trai đã cùng host Liêu Hà Trinh quây quần bên ánh lửa để chia sẻ những giấc mộng gây nhiều ám ảnh cũng như “góc khuất” chưa từng “phơi bày” trước khán giả. Đồng hành cùng 6 nhân vật chính còn có một vị khách mời không được chào đón cho lắm - búp bê Annabelle.

Các chàng trai đã sẵn sàng “trải lòng” cùng host Liêu Hà Trinh.

Hù dọa Grey và Key “chán chê”, Annabelle vẫn tiếp tục đi theo “hóng hớt”.

J có vẻ rất thích thú với người bạn mới này.

Sau giây phút giao lưu vui vẻ, Key chia sẻ anh từng nằm mơ thấy bị một đàn kiến tấn công và ăn thịt, giấc mộng đó được Liêu Hà Trinh lý giải liên kết với nỗi sợ bị “ăn mòn” dần bởi tập thể, đánh mất bản thân khiến Key “đắc ý” vỗ tay tán thưởng. Nam ca sĩ cũng kể thêm về giấc mộng ông nội đã mất về dặn dò các cháu, khi ông rời đi, Key đã bật khóc trong mơ rồi choàng tỉnh và phát hiện nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt. Đó không hẳn là một nỗi sợ mà chỉ là ám ảnh về sự mất mát, chia ly mà ai cũng sẽ đau lòng khi phải đối diện.

Nỗi sợ của Grey là bị người khác bỏ rơi, bởi từ nhỏ anh chàng đã từng trải qua cảm giác người bạn cùng bàn thân thiết không “đếm xỉa” tới khi bị cô giáo bắt chuyển chỗ, thêm cả lần bị chị em của mình cho “ra rìa” buồn đến rơi nước mắt. Đó trở thành một nỗi ám ảnh mà anh chàng rất sợ phải đối mặt, có lần do chậm chạp bị cả nhóm bỏ lại Grey lại bị cảm giác đó ập đến khiến nam ca sĩ… khóc ngon lành luôn. Thừa nhận bản thân là người sống “ký sinh”, luôn cần ai đó ở bên cạnh nên việc bị ai đó bỏ rơi là điều nam ca sĩ không bao giờ muốn xảy đến với mình.

Nicky thì có giấc mơ dai dẳng bị biến thành tí hon và phải leo lên một đỉnh tháp cao nhưng luôn không thành công vì rơi xuống giữa chừng và bị các mảnh gỗ đè lên người. Đỉnh điểm là lúc anh nhìn thấy 3 thành viên còn lại (khi đó Zino chưa vào nhóm) đứng ở trên đỉnh và đạp đổ ngọn tháp. Giấc mộng này từng khiến Nicky suy nghĩ rất nhiều, có một lần trước khi ngủ nam ca sĩ nhìn thấy J đang đứng thái đồ trong bếp, thế là ngày đêm đó nằm mơ thấy J đâm mình luôn.

Anh chàng lý giải khi thân với ai mình sẽ đặt trọn niềm tin vào người đó nên rất sợ bị phản bội, đặc biệt là Monstar như những anh em trong nhà nên nếu bị “bật lại” thì thế giới quan của anh sẽ thật sự sụp đổ. Vì vậy giấc mơ đó đối với Nicky vô cùng ám ảnh và khiến anh sợ hãi.

Zino lại hay nằm mơ về mẹ, vì bố mẹ ly thân từ bé nên anh chàng sống với mẹ. Có một khoảng thời gian trước khi bà gọi điện thoại, nam ca sĩ từng không muốn nghe nhưng rồi một hôm, anh nằm mộng thấy mình gọi cho mẹ nhưng bà không bắt máy nữa, dù bao nhiêu lần vẫn chỉ nhận lại sự im lặng. Một thế giới không còn mẹ nữa chỉ mỗi mình cô độc thật sự khiến Zino sợ hãi.

Host Liêu Hà Trinh trầm ngâm và lý giải một giấc mộng nhiều khi đơn giản chỉ là não bộ đang nhắc nhở mình về những thiếu sót nào đó mà tiềm thức nhận biết nhưng ý thức do bận rộn nên bỏ qua. Thật vậy, nhiều lúc chúng ta mải lo cuốn vào vòng xoay của cuộc sống mà bỏ lỡ nhiều thời gian bên người thân của mình để rồi sau này nhận ra mới tiếc nuối thì có khi đã muộn màng.

J cho hay mình từng có những giấc mộng không vui vẻ nhưng kể từ khi bố anh mất, anh đã không còn thấy chúng nữa vì sự mất mát đó đối với nam ca sĩ đã là kinh hoàng nhất rồi. Từng sợ hãi rất nhiều thứ nhưng giờ đây J chỉ e ngại duy nhất việc mất đi những người mà mình yêu thương. Hiện tại anh chàng không còn e ngại việc bày tỏ tình cảm với mẹ và em mình mà còn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh gia đình.

Nếu giấc mơ được xem như một lời nhắc nhở khiến chúng ta hoàn thiện đời thực hơn thì J không cần đến bởi lẽ anh đã gặp phải mất mát quá lớn ở đời thực, chính điều đó nhắc nhở nam ca sĩ từng ngày phải sống tốt hơn.

Tuyển tập những giấc mộng kinh hoàng của sao Việt không phải là nơi dựng lên những nỗi ám ảnh để hù dọa khách mời mà tinh thần hướng đến là giúp họ đối diện và vượt qua sự sợ hãi đó. Những phút giây trải lòng, lắng nghe, thấu hiểu là tinh thần mà chương trình muốn hướng đến đã được host Liêu hà Trinh truyền tải trọn vẹn đến các chàng trai Monstar.

Kết thúc chương trình, khi được hỏi nếu có thể mang đến một liều thuốc để xoa dịu nỗi sợ của một thành viên bất kỳ thì họ sẽ chọn ai, J đã trả lời không cần phải làm điều đó vì nỗi sợ của Monstar không hề mang tính tiêu cực mà ngược lại sẽ luôn nhắc nhở các chàng trai luôn sống thật tốt. Chia sẻ này của J nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ 4 thành viên còn lại. Chính 5 người sẽ là 5 liều thuốc cho nhau, cùng vượt qua những thử thách, song hành trong suốt con đường sự nghiệp sau này.

Clip: Monstar chia sẻ tâm sự cùng Liêu Hà Trinh.

Đặng Ngân - Đại Thạch

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vbiz-horror-story-lang-long-truoc-nhung-am-anh-dai-dang-cua-monstar-mat-mat-chia-ly-va-boi-phan-3965345.html