Vay tiền anh trai, tôi choáng váng cả tháng trời với câu trả lời sốc óc của chị dâu

Chị dâu đáp trả tôi bằng thái độ bực bọc rồi nói một câu khiến tôi bàng hoàng.

Tôi ly hôn chồng được hơn 2 năm nay. Chồng tôi không phụ cấp nuôi con nên tôi rất vất vả. Vì làm nhà nước, lương tháng chỉ hơn 5 triệu nên tôi thường rơi vào cảnh túng thiếu, phải vay mượn. Người tôi mượn nhiều nhất là anh trai. Gia đình tôi chỉ có hai anh em, anh ấy giúp đỡ tôi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chị dâu lại không thích tôi cứ "bám" lấy anh ấy. Dù tôi vay rồi sẽ trả (trả muộn) nhưng chị dâu cứ thấy mặt tôi là cạnh khóe, mỉa mai. Chị ấy còn nói tôi không có lòng tự trọng. Tôi giận lắm.

Mới đây, tôi sang nhà anh trai hỏi vay tiền. Chị dâu hầm hầm mặt rồi lớn tiếng mắng tôi là "vô liêm sỉ": "Vợ chồng tôi không phải chỗ chứa cho cô "đào" tiền. Cảm thấy đói quá thì lấy chồng mới đi rồi đừng vác mặt sang vay tiền nữa".

Tôi nghe chị ấy mắng mà tức sôi máu. Tôi vay rồi trả chứ có "ăn quỵt" đâu mà bị mắng như thế. Đã vậy chị ấy còn lấy chuyện chồng con để mỉa mai tôi. Hướng Dương ơi, tôi có nên nói chuyện với anh trai để anh ấy "dạy vợ" lại không?

(minhthu...@gmail.com)

Theo Nhịp Sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vay-tien-anh-trai-toi-choang-vang-ca-thang-troi-voi-cau-tra-loi-soc-oc-cua-chi-dau-172211220212036707.htm