Vay nặng lãi bủa vây người nhà nghệ sĩ: Không chỉ có Vũ Duy Khánh

Bởi công khai chuyện nợ nần của gia đình là điều không dễ, không ít nghệ sĩ showbiz Việt phải bấm bụng đi cày trả nợ cho người thân, để rồi tới 1 ngày họ buộc phải lên tiếng.

Từng gây xôn xao dư luận vì chuyện hôn nhân tan vỡ với DJ Tiên Moon, cùng những ồn ào quanh mối quan hệ với nữ diễn viên Phan Hương, nam ca sĩ Vũ Duy Khanh lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi chia sẻ trên cá nhân việc mẹ ruột anh đang vay nợ, khiến nhiều người bất ngờ.

Anh nhấn mạnh trong bài viết về chuyện nợ nần: "Tôi tuyên bố với tất cả các bạn làm tài chính khu vực Long Biên. Tôi chỉ chịu trách nhiệm trả nợ cho mẹ tôi (là Cô Thủy) 1 lần duy nhất.

Sau ngày hôm nay, bất cứ ai làm tài chính quen biết tôi, cho mẹ tôi vay tiền mà không hỏi qua tôi, dù có ai đứng sau lưng các bạn thì tôi cũng không trả tiền.... Nhớ nhé! Bất cứ ai!".

Qua sự việc của gia đình, nam ca sỹ muốn cảnh báo và lên án những thành phần cho vay nặng lãi đang làm hại các gia đình, đặc biệt là người thân của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, giọng ca Buồn cũng chia sẻ về con số mà mẹ anh đã vay mượn từ nhiều nơi lên đến 500 triệu đồng. Khi được hỏi về các chủ nợ anh trả lời họ đều là những người quen của gia đình, một số là "đàn em" từng có quan hệ công việc với mình từ trước khi vào showbiz.

Tuy nhiên, Duy Khánh cũng tiết lộ câu chuyện vay nợ này không đơn giản chỉ xuất phát từ phía mẹ anh, mà chính những chủ nợ đã chào mời, lôi kéo, tác động... đưa mẹ anh vào tình cảnh ngày hôm nay.

Về hướng giải quyết sự việc, Duy Khánh chia sẻ: "Từ hôm qua sau khi biết chuyện, tôi đã gọi các chủ nợ đến nhà và tuyên bố không trả tiền. Trong câu chuyện vay nợ, cả người vay và người cho vay đều sai nhưng chủ nợ đã sai từ trước, bởi tôi đã dặn dò, nhưng họ vẫn cố tình giấu tôi để cho mẹ tôi vay với lãi suất cao. Chính vì thế, tất cả họ đều phải xin lỗi".

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Việt phải gánh nợ cho người thân, đặc biệt là mẹ. Trước đó, nam ca sĩ Đông Hùng là trường hợp chịu hậu quả nặng nề nhất. Chuyện nghiêm trọng tới mức anh bị chủ nợ chém phải vào viện giữa năm 2017.

Hình ảnh bàn tay bị chém nhiều vết cùng bức tâm thư chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại do chính mẹ ruột gây ra của nam ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Từng có cuộc sống sung túc nhưng gia đình Đông Hùng gặp biến cố lớn vì vỡ nợ, do mẹ anh gây ra.

Trong status trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi xin các người. Tôi xin các người đừng cho mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Đ. mượn tiền nữa. 4 năm qua, tôi đã chịu đủ đắng cay, đủ tủi nhục rồi. Phận làm con như tôi, tôi bỏ mẹ mình sao được.

Nhưng tôi xin các người, đừng cho mẹ tôi mượn tiền rồi lấy lãi nữa. Tôi biết, đó là cách mà mấy người kiếm sống. Nhưng hãy trừ mặt mẹ tôi ra được không ? Tôi khổ lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Gia đình tôi tan nát, em trai tôi, tôi vẫn phải lo cho nó ăn học. Tôi đã phải cáng đáng mọi thứ rồi. Tôi đã phải dẹp cái đam mê của mình suốt 4 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã cầm của mấy người".

Cánh tay đầy máu do bị chủ nợ chém được Đông Hùng đăng tải trên trang cá nhân.

Cũng giống như Duy Khánh, Đông Hùng đã nhiều lần khuyên bảo mẹ từ bỏ và cả các chủ nợ chấm dứt việc cho vay nhưng cuối cùng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Ở thời điểm sau khi bị chém, Đông Hùng đã phải vào viện khâu vết thương và nằm nhà tĩnh dưỡng. Nam ca sĩ cho biết anh cực chẳng đã mới phải "vạch áo cho người xem lưng". "Hiện nhà tôi ở TP. HCM đang nội bất xuất, ngoại bất nhập" - Đông Hùng buồn bã bày tỏ.

Giọng ca sinh năm 1993 từng có một gia đình hạnh phúc trước khi phải đối diện với cơn sóng gió do mẹ anh làm ăn thua lỗ. Dù bị lừa nhưng bà giấu không muốn cho gia đình biết mà vay chỗ này đập chỗ kia, dẫn đến lãi càng ngày càng nhiều, số nợ mà gia đình Đông Hùng phải gánh lên tới hơn 14 tỷ đồng.

Do sức ép từ nhiều chủ nợ anh đã có khoảng thời gian phải dẹp bỏ đam mê ca hát, tập trung kiếm tiền để trang trải cuộc sống và nuôi em trai.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến trường hợp nam ca sĩ Đàm Vĩnh hưng với số nợ mà mẹ anh phải gánh tới 20 tỷ đồng. Cách nay gần 2 năm, giọng ca Xin lỗi tình yêu đã không giấu nổi nước mắt khi buộc phải livestream tâm sự về món nợ không lồ do chính mẹ ruột mình gây ra.

Anh chia sẻ trong suốt 10 năm qua mẹ ruột là người thường xuyên dùng danh nghĩa của mình để mượn tiền bạn bè, người hâm mộ khiến nam ca sĩ rơi vào tình trạng nợ nần. Nam ca sĩ còn khẳng định trong chia sẻ của mình: "30 năm qua, cũng vì một chữ nhục mà đã bao che".

Mr. Đàm khóc nức nở khi live stream công khai phải trả nợ thay mẹ hơn 30 năm qua.

Nam ca sĩ bật khóc khi giải thích lý do sao nổi tiếng rồi, nhưng lại cứ đi hát hoài như vậy. Mọi người thấy anh chạy show kiếm được nhiều là vậy, nhưng đằng sau đó là khoản tiền phải trả 500 - 600 mỗi tháng triệu đồng cho những chủ nợ. Chưa trả hết gói này thì lại tới gói khác ập tới, vì thói quen vay mượn của mẹ.

Nam ca sĩ còn chia sẻ không dám yêu ai vì không đủ sức để lo cho người đó, phải gác lại niềm vui ngày giáng sinh vì còn số nợ trước mắt phải lo. Anh cũng không thể chấp nhận viễn cảnh về già phải nhờ các đồng nghiệp quyên góp tiền để chữa bệnh, nên phải liên tục đi hát để dành dụm tiền.

Sau lời chia sẻ gây sốc dư luận, nam ca sĩ quyệt định gặp mặt những chủ nợ của mẹ mình để bàn bạc về số tiền phải trả cũng như khẳng định đây sẽ là lần trả nợ cuối cùng cho mẹ.

Suốt một thời gian dài sau đó Mr Đàm giữ im lặng và tránh trò chuyện với mẹ. Mẹ anh hứa hẹn thay đổi nhưng anh không còn niềm tin vì không nhận thấy hành động tích cực.

Cho tới đầu năm nay, trong một bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng mới hé lộ gia đình đã êm ấm sau chuyện nợ nần của mẹ.

My Lan

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vay-nang-lai-bua-vay-nguoi-nha-nghe-si-khong-chi-co-vu-duy-khanh-914818.html