Váy lồng bàn và loạt thiết kế độc lạ nhất tại 4 kinh đô thời trang

Tuần lễ thời trang Milan, Paris... hội tụ những nhà thiết kế tài năng và không kém phần táo bạo, khiến cho giới mộ điệu có được trải nghiệm khó quên.

Sự mềm mại, tinh tế chiếm lĩnh thành phố New York

Tuần lễ thời trang (Fashion Week) là sự kiện không thể bỏ qua trong ngành công nghiệp thời trang. Mục tiêu chung của các nhà mốt là cho ra bộ sưu tập mới, giúp khách hàng có thể nắm các xu hướng mới nhất. Địa điểm đầu tiên diễn ra tuần lễ thời trang chính là New York, Mỹ. Beckett Fogg và Piotrek Panszczyk tập trung ý tưởng vào kiến trúc mềm mại. Đó chính là mô típ trang phục hình trái tim xuyên suốt buổi trình diễn của thương hiệu Area, dài gần 16 phút. Với bộ sưu tập mới nhất này, chị em Mary-Kate và Ashley Olsen trình làng những thiết kế dễ mặc nhưng không bao giờ làm mất đi phong cách. Sự tinh tế, cá tính được thể hiện thông qua phong cách tối giản hiện đại của họ. Bên cạnh đó, các chi tiết như găng tay đan dài đến khuỷu tay mũ ôm sát đầu đã khiến cho bộ đồ thêm điểm nhấn của show The Row. Cũng không thể bỏ qua Vaquera với chiếc quần lọt khe nhỏ bé, tác động mạnh đến cảm xúc người nhìn.

Những chi tiết ít được dự đoán nhất trên sàn diễn

Tiếp nối New York, các tín đồ liền di chuyển đến với kinh đô thời trang London, Anh. Tại đây, các nhà mốt đã bộc lộ nét táo bạo và độc đáo trong không chỉ phong cách thiết kế mà cả những món phụ kiện đi kèm trang phục. Lulu Kennedy - người sáng lập, giám đốc Fashion East - đã đăng ký cho 5 nhà thiết kế đến tham dự. Nổi bật nhất trong số đó chính là Gareth Wrighton với bộ sưu tập kỳ lạ của mình. Với ai không biết đến anh, hẳn sẽ ít ngờ tới một con gà sống lại có thể được dùng như món phụ kiện, buộc vào quần của đàn ông. Richard Quinn lại mở đầu bộ sưu tập với thiết kế gai góc, trùm kín mặt. Từ trang phục cho đến background của sàn diễn đều rực rỡ, chói lọi nhờ những bông hoa vàng tươi sáng.

Loạt ý tưởng chỉ có ở tuần lễ thời trang

Sẽ là thiếu sót lớn nếu nhắc đến "tứ đại" kinh đô thời trang mà lại bỏ qua Milan, Italy. Chỉ diễn ra trong vòng 4 ngày nhưng thành phố này cũng đủ khiến giới mộ điệu cảm thấy mãn nhãn. Tóc uốn cao vút, váy lồng bàn là những điều Moschino khiến người xem rơi vào trạng thái trầm trồ. Bộ váy thanh lịch, sang trọng của các quý cô thời xưa là thứ thương hiệu này để lại trong lòng người hâm mộ. Moncler 5 Craig Green trở lại với 12 mẫu thiết kế, tượng trưng cho 12 căn cứ làm việc cùng nhau để tạo ra trải nghiệm khám phá ranh giới của thời trang. Trong khi Richard Quinn lấy cảm hứng từ thập niên 60, Craig Green lại thiết kế loạt áo giáp đương đại xen kẽ hai chiều và ba chiều, mang đến các bộ đồ đầy cá tính và khác lạ.

Điểm dừng chân cuối với những ngã rẽ riêng

Tại chặng đua cuối của tuần lễ thời trang, các nhà mốt đồng loạt tung ra "quân át chủ bài" của mình. Họ đem đến màn trình diễn với đa dạng sắc màu, trải dài từ xanh đỏ tươi sáng cho đến đen huyền bí, đầy ma mị. Xuất hiện ở giai đoạn cuối, các thương hiệu như Thom Browne, Maison Margiela hay Marine Serre đều có ý tưởng trùng nhau. Họ cùng tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập với chiếc mặt nạ muôn màu muôn vẻ. Balenciaga và Comme des Garcons lại có lối rẽ riêng. Trong khi công ty thời trang Tây Ban Nha mang đến chiếc áo đầy gai nhím, thể hiện sự mạnh mẽ của người mặc. Thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ nét độc đáo của mình bằng các sản phẩm có phần cồng kềnh cùng điểm nhấn là khăn voan chùm đầu của cô dâu được cách điệu.

Phương An
Ảnh: Vogue, Fashionista

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vay-long-ban-va-loat-thiet-ke-doc-la-nhat-tai-4-kinh-do-thoi-trang-post1055616.html