Vật bất ly thân

Bữa nay tui với ông 'tám' chuyện 'đạo chích trên không' nha!

- Trộm cắp là chuyện phi pháp, có gì hay mà “bàn” chứ?!

- Chính vì không hay nên mới cần bàn. Nạn trộm cắp trên máy bay không phải là chuyện mới, nhưng đang có dấu hiệu gia tăng trong dịp cuối năm.

- Tuần rồi một nhân viên bốc xếp hàng hóa ở sân bay Nội Bài “ngứa tay” chôm lọ nước hoa Chanel của hành khách. Đấy, ông “bàn” đi!

- Ngoài vụ đó trong năm còn có hàng chục vụ trộm cắp khác, xảy ra từ dưới mặt đất lên tới… trên trời. Lợi dụng các hành khách đi máy bay không để ý, những “kẻ trộm bầu trời” đã ra tay “khoắng” tiền, hàng của họ.

- Không hiểu sao nhiều hành khách cứ để tiền, tài sản quí trong túi xách và nhét lên trên khoang. Vật và người phải “bất ly thân” chứ?!

- Chuyện cần bàn chính là chỗ đó. Các hãng hàng không đã khuyến cáo: Hành khách không nên bỏ các vật dụng có giá trị như tiền, nữ trang, kim loại quý hiếm, hợp đồng bảo mật hoặc các loại hàng hóa có giá trị khác trong hành lý ký gửi. Đối với hành lý xách tay thì nên khóa cẩn thận và để ở những khu vực nằm trong tầm quan sát. Vậy mà nhiều người vẫn cứ… quên.

- Nhắc nhở, khuyến cáo hành khách là cần thiết nhưng ngành hàng không cũng cần tích cực phát hiện, xử lý có hiệu quả các “đạo chích trên không”.

- Và rà soát, chấn chỉnh lại đội ngũ nhân viên mặt đất, không để họ có hành vi xấu, ảnh hưởng đến uy tín của các hãng hàng không...

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/vat-bat-ly-than-916468/