VAR bị chỉ trích ở Ngoại hạng Anh

Không công nhận 2 bàn thắng của Leicester và từ chối cho Southampton được hưởng 1 quả phạt đền chỉ trong một trận đấu tại sân King Power đêm 12-1, VAR đang khiến sân cỏ nước Anh nóng hừng hực

Tiếc ngẩn ngơ pha đánh đầu cháy lưới Southampton phút 89 của trung vệ J.Evans nhưng bàn gỡ hòa 2-2 lại không được công nhận, HLV trưởng B.Rodgers của Leicester vẫn thẳng thắn khẳng định cầu thủ của mình đã rơi vào thế việt vị trước đó khi lao xuống đón bóng từ pha đá phạt của J.Maddison.

Có mặt trên khán đài sân King Power, thủ môn huyền thoại P.Schmeichel - cha của thủ thành đội chủ nhà K.Schmeichel - tỏ ra bình thản trước việc VAR 2 lần xác định bàn thắng của Leicester được ghi trong thế việt vị và trước đó, công nhận rồi rút lại quyết định cho Southampton được hưởng quả phạt đền. Cựu danh thủ người Đan Mạch chỉ phát biểu ngắn: "Chúng ta cần phải chịu đựng quy trình công nghệ này bởi quyết định đưa ra dù nghiệt ngã đến đâu với các đội bóng, VAR vẫn cho thấy tính xác thực rất cao".

Ở trận đấu diễn ra vài giờ trước đó trên sân Selhurst Park, trong một tình huống theo bóng quá đà phút 67, Aubameyang đã lao thẳng gầm giày vào phía trên mắt cá chân cầu thủ Max Meyer của đội chủ nhà Crystal Palace. Trọng tài P.Tierney đã rút ngay thẻ vàng cho chân sút người Gabon vốn nổi tiếng lành tính, ít đá xấu với ai. Tuy nhiên, trước sự phản ứng dữ dội từ hàng chục ngàn CĐV Palace, trọng tài đã phải nhờ VAR tư vấn trước khi hủy thẻ phạt trước đó và dùng thẻ đỏ truất quyền thi đấu của đội trưởng Arsenal.

Thủ quân Aubameyang (bìa phải) bị VAR “xử” nhận thẻ đỏ ở trận đấu Palace - Arsenal Ảnh: REUTERS

Thủ quân Aubameyang (bìa phải) bị VAR “xử” nhận thẻ đỏ ở trận đấu Palace - Arsenal Ảnh: REUTERS

Đội nhà giữ lại được 1 điểm nhưng các CĐV Palace vẫn giương cao các băng-rôn đòi loại bỏ VAR với câu chữ hết sức quyết liệt như "VAR triệt tiêu cảm xúc, hủy hoại sân cỏ, triệt tiêu bóng đá" và "Chúng tôi không cần VAR!". Chẳng ưa gì 2 đối thủ cùng thành phố London nhưng HLV F.Lampard của Chelsea lại tỏ ra đồng tình với quan điểm này: "Tôi không nghĩ người hâm mộ chỉ bộc lộ cảm xúc nhất thời. VAR đang lấy đi sự hào hứng cần có của bóng đá, tước bỏ khát khao được ăn mừng của cầu thủ khi họ ghi vừa ghi bàn cũng như bắt người hâm mộ phải chờ đợi xem liệu đấy có phải là bàn thắng hay không. Như thế, bóng đá còn gì vui? Chelsea chúng tôi chưa nêu quan điểm đồng tình hay phản đối việc sử dụng VAR, vẫn phải chịu đựng loại công nghệ này khi thỉnh thoảng vẫn có quyết định sai".

Cộng thêm việc HLV J.Mourinho phàn nàn trọng tài M.Atkinson lẽ ra nên rút thẻ đỏ cho lỗi đá xấu của hậu vệ Liverpool A.Robertson đối với J.Tanganga, có thể nói, VAR thực sự bị "sao quả tạ" chiếu bí trên sân cỏ nước Anh chỉ trong vòng một lượt đấu sau rất nhiều điều tiếng kể từ đầu mùa. Ở trận cầu sớm nhất vòng 22, West Ham cũng đã bị VAR phủ quyết bàn gỡ hòa phút 90+2 trước chủ nhà Sheffield. Haller đi bóng dũng mãnh từ giữa sân trước khi tung đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội Snodgrass dứt điểm ghi bàn. Bảng điểm trên sân đã nhảy và các cầu thủ West Ham đã ôm nhau vui mừng trước khi VAR nhập cuộc và xác định trước đó chính Haller đã phạm lỗi khi tranh bóng với Egan ở… giữa sân!

Sau hàng loạt cải tiến về phương pháp tư vấn, rút ngắn thời gian ra quyết định về các tình huống cần xác định, VAR vẫn bộc lộ những khiếm khuyết không tránh khỏi, như những lời "cáo buộc" của F.Lampard cũng như từ các CĐV Crystal Palace.

29 quyết định của trọng tài bị thay đổi bởi sự can thiệp của VAR chỉ sau 12 vòng đấu đầu tiên tại Giải Ngoại hạng Anh, dẫn tới việc nhiều đội bóng làm đơn khiếu nại, nhiều CLB yêu cầu phải loại bỏ VAR chính là điều mà những nhà tổ chức Ngoại hạng Anh phải suy ngẫm.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/var-bi-chi-trich-o-ngoai-hang-anh-20200112215633886.htm