Vấp ổ gà chết thảm khi chạy SH nhanh không đội mũ bảo hiểm, bị trộm luôn ĐTDĐ
Chạy SH tốc độ cao trên phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội tối 20.9 mà không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông gặp tai nạn thảm khốc.
Cởi trần, mặc quần short và không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông chạy xe SH tốc độ cao trên phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội và vấp trúng ổ gà.
Do phanh gấp nên ông ta bị lao người ra phía trước, té đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Nạn nhân khoảng dưới 40 tuổi, phần đầu gần như biến dạng.
Vụ tử nạn này gióng lên hồi chuông cảnh báo với những ai không đội mũ bảo hiểm và chạy xe tốc độ cao.
Một người đứng gần hiện trường tai nạn nhanh trí lấy dấu vân tay của nạn nhân để mở khóa ĐTDĐ, sau đó gọi cho số trong danh bạ. Được biết, người đàn ông tử vong nhà ở phố Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điều đáng buồn là ĐTDĐ của nạn nhân đã bị lấy mất.
Hiện trường vụ người đàn ông tử nạn vì chạy SH nhanh và vấp ổ gà.
Dân mạng rùng mình và đưa ra nhiều bình luận về vụ việc trên, trong đó có nhiều lời trách cứ kẻ tham lam trộm ĐTDĐ của nạn nhân.
“Đoạn Yên Phụ lắm ổ gà và xe to. Đi đoạn đấy đóng nhanh, không mũ bảo hiểm dễ tiêu lắm”.
“Kiểu giật mình là hay bóp chặt phanh đĩa lắm. Cắm đầu về trước, tốc độ lại cao nữa nên tiếp đất bằng đầu thì biến dạng là đúng rồi. Vậy nên hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để tránh tai nạn chết nhảm như này nhé!”;
“Nạn nhân đi xe quá nhanh, tự phanh tự té chết, mất luôn điện thoại. Đi đúng tốc độ để giữ điện thoại và giữ mình. Đi nhanh không may bị thương nặng tốn rất nhiều phí điều trị”;
“Con người lòng tham vô tận, người ta chết rồi mà còn lấy ĐTDĐ của họ. Không sợ bị quả báo à?”.
Đạo tặc ở TP.HCM cướp đồ cúng trong nhà rồi bỏ chạy:
Gia đình đang cúng thất người thân thì bất ngờ nam thanh niên lao vào bê tất cả rồi tẩu thoát nhanh.
Nhân Hoàng