Vào vùng 'rốn lũ' Hương Khê đang chìm trong biển nước

Liên tiếp mấy ngày mưa lớn kèm theo xả lũ thủy điện Hố Hô, xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) lại ngập trắng trong nước.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho bà con vùng lũ.

Phương Mỹ được xem là “rốn lũ” Hương Khê nên chỉ vài trận mưa lớn biến xã này chìm trong biển nước. Hàng chục hộ dân sống gần bờ sông bị nước vào nhà đã gần 1m, phương án di dời đã được chính quyền triển khai khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Sáng nay 4/9, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác cùng ông Đặng Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Nguyễn Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh đã đến trực tiếp xã Phương Mỹ cứu trợ lương khô, mỳ tôm, nước uống cho các hộ dân bị ngập lụt và cô lập.

Tại đây, ông Sơn đã hỏi thăm, chia sẻ cùng bà con cố gắng vượt qua thiên tai, lũ lụt, nâng cao cảnh giác, đề phòng lũ lên đột ngột để di dời đến nơi an toàn.

Có mặt tại hộ gia đình anh Trần Hữu Vinh (xóm Ấp Tiến, xã Phương Mỹ) căn nhà 3 gian chìm sâu trong nước lũ. Vợ anh Vinh là chị Lan chia sẻ: “Chỉ cần mưa lớn là nhà ngập. Quen cảnh sống chung với lũ nên phương án di dời tài sản luôn được gia đình chuẩn bị trước đó vài hôm trước khi mưa đến”.

“Khổ nhất khi nước ngập là con cái, chúng còn nhỏ cứ suốt ngày lội bì bõm trong nước bạc. Rồi học hành cũng gián đoạn. Nhà ngập nước thì chỉ lo mỗi phòng thân, những việc khác xem như bỏ không” – chị Lan nói .

Gia đình anh Nguyễn Văn Nam, xã Phương Mỹ đã di dời hết gia súc, gia cầm lên những điểm cao hơn. "Thôi, cứ sống chung với lũ, ít hôm nó lại hạ nước thôi, biết sao giờ? Chính quyền, đồng bào có thương dân thì trợ giúp chúng tôi gói mì tôm, chai nước uống... Thế là cảm ơn rồi" – anh Nam nói.

Tính đến thời điểm sáng 4/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 26 xã bị ngập sâu trong lũ, trong đó huyện Hương Khê 18 xã, Hương Sơn 6 xã và Vũ Quang 2 xã.

Xã Phương Mỹ cứ mùa lũ đến, dân nơi đây người lên núi trú ngụ, người về xuôi sinh sống. Cả xã, cả làng chìm trắng trong nước. Bao hoa màu, ruộng đồng màu mỡ, nay chỉ thấy một bạt ngàn sông nước.

Để đi xuồng từ cầu Hà Linh (xã Hà Linh) vào tận vùng dân sinh sống thuộc xã Phương Mỹ, đoàn chúng tôi phải mất hơn 5km đường sông, với 2h liền. Người đưa “đò” dẫn đoàn vào bên trong xã phải một tay lái xuồng cừ khôi, quen thuộc địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Phương Mỹ nước lũ dâng cao liên tiếp từ ngày 2/9 - 4/9 và khả năng nước còn lên cao. Lực lượng chính quyền, nhân dân đã huy động, tập trung di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Nếu trong đêm nay mưa còn lớn thì rất nguy hiểm, đề nghị cấp trên huy động lực lượng trực sát tại dân nếu xảy ra biến cố.

Bí thư Tỉnh chỉ đạo, chính quyền địa phương, bà con nhân dân phải hết sức cảnh giác khi mưa đến, nước lũ dâng cao, phương án di dời phải đảm bảo an toàn. Đặc biệt, lãnh đạo huyện, xã phải túc trực 24/24h, theo dõi và báo cáo cụ thể diễn biến của mưa lũ, giám sát hoạt động xả lũ của thủy điện Hố Hô, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra.

Một số hình ảnh phóng viên Báo GD&TĐ ghi lại tại vùng lũ Phương Mỹ:

 Gia đình anh Nguyễn Văn Nam nhà ngập trong nước lũ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Nam nhà ngập trong nước lũ.

Đồ đạc phải di dời lên cao.

Để vào được Phương Mỹ chỉ có phương tiện là thuyền.

Chèo thuyền vào làng.

Những đứa trẻ lội nước bì bõm ngay trong nhà mình.

Những đứa trẻ vui mừng khi nhận quà cứu trợ.

Nước ngập băng chợ Hôm, Phương Mỹ.

Ngã ba xã Phương Mỹ nước đã ngập trắng đường vào xã.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho hộ dân bị ngập nước.

Để vào được xã Phương Mỹ chúng tôi phải đi mất hơn 5km đường sông.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đến cứu trợ bà con vùng lũ.

Nhà cửa bị ngập trong nước lũ.

Trương Hoa

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vao-vung-ron-lu-huong-khe-dang-chim-trong-bien-nuoc-4031368-v.html