Vào nghĩa địa dựng lều đánh bạc

Trong thời gian dài, hàng trăm con bạc đã vào khu vực nghĩa địa để xóc đĩa, đá gà với số tiền lên đến cả tỉ đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Lều bạt được dựng lên trong nghĩa địa xã Duy Sơn - Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Theo phản ánh của người dân xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), thời gian qua nhiều con bạc ở nơi khác đã vào nghĩa địa thôn Chiêm Sơn (xã Duy Sơn) dựng lều bạt, tổ chức sát phạt dưới hình thức xóc đĩa và đá gà.

Bà N.T.H (55 tuổi, ở thôn Chiêm Sơn) cho biết đã nhiều tháng nay, cứ vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, hàng trăm con bạc chạy ô tô đến rồi đỗ xe phía ngoài, đi bộ vào nghĩa địa. Người dân đi làm gỗ keo, trồng sắn đã nhiều lần chứng kiến tận mắt cảnh đá gà, xóc đĩa nhưng phải vờ làm ngơ như không biết gì, vì sợ các con bạc xăm trổ hung dữ.

“Các con bạc sát phạt nhau trong thời gian dài. Người dân cũng đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng này vẫn cứ diễn ra”, bà H. ngao ngán.

Những hố đá gà có dấu hiệu mới đào

Ông T.V.B (53 tuổi, ở thôn Chiêm Sơn) tạm “phân loại” những người tham gia đánh bạc đa phần ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), TP.Đà Nẵng và một số tỉnh, thành lân cận. Theo ông, người dân rất bức xúc trước sòng bạc ngang nhiên tồn tại với hàng trăm người tham gia, số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

“Rất mong cơ quan chức năng sớm quyết liệt triệt phá. Nếu sòng bạc này còn tồn tại, không sớm thì muộn sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội ở địa phương”, ông B. nói.

Trong khi đó, đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng công an H.Duy Xuyên, xác nhận có tình trạng đánh bạc tại địa phương này nhưng là chuyện đã... xảy ra từ năm ngoái và đơn vị cũng đã xử lý. Các lán trại dựng lên để đánh bạc có thể đã bỏ không, chẳng còn hoạt động nữa. “Trước đây, khi tiếp nhận phản ánh thì đơn vị đã vào cuộc đẩy đuổi. Hiện giờ không còn tình trạng này nữa”, đại tá Phương khẳng định.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 10.1 vừa qua, tại đồi keo nằm trong khu nghĩa địa xã Duy Sơn, một lều bạt rộng đến gần 500 m2 có dấu hiệu mới được dựng lên. Tại đây, thấy đào sẵn 3 hố lớn, bao bọc xung quanh là những bao cát dự tính để làm trường đá gà.

Để tránh sự chú ý của người dân, các hố này được phủ lớp bạt màu trắng. Cách đó không xa, có một trại khác cũng dựng lều bạt để phục vụ cho nhóm xóc đĩa ăn tiền...

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Minh, Phó chủ tịch UBND xã Duy Sơn, cho biết từ thông tin của người dân, địa phương đã nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc cho Công an H.Duy Xuyên.

“Địa phương theo dõi và báo cáo liên tục, còn việc truy quét phải do công an huyện tổ chức. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, vì lực lượng địa phương mỏng. Việc sòng bạc tồn tại cũng khiến địa phương trăn trở và bực bội”, ông Minh nói. Theo ông Minh, đa phần người tham gia đánh bạc đến từ nơi khác. Mỗi tuần, con bạc tham gia đánh 1 - 2 lần, sau đó đi nơi khác...

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/vao-nghia-dia-dung-leu-danh-bac-1043495.html