Vào khách sạn với đồng nghiệp nhưng không vượt quá giới hạn

Hai lần tôi và anh vào khách sạn cùng nhau, nhưng chúng tôi vẫn chỉ ngồi tâm sự và không đi quá giới hạn của tình bạn,...

Ảnh minh họa

Đồng nghiệp nam hơn tôi gần 20 tuổi, anh cũng là sếp của tôi. Không giống như nhiều người đàn ông có địa vị khác, anh sống tốt và không bao giờ làm hại đến ai, anh thường xuyên giúp đỡ người khác và tôi là một trong số đó.

Trong giai đoạn khủng hoảng nhất, khi chồng có người đàn bà khác, ruồng bỏ mẹ con tôi, anh đã chính là chỗ dựa để tôi tựa vào. Tôi tâm sự với anh mọi chuyện, nhờ đó tôi như trút bỏ gánh nặng bấy lâu trong lòng mình.

Anh khuyên tôi bình tĩnh trước mọi chuyện, tìm hướng giải quyết, anh khuyên tôi mạnh mẽ, để không gục ngã trước những cám dỗ của cuộc sống hay những biến cố xảy ra với mình. Trong công việc, anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đã giúp tôi vượt qua cú sốc chồng ngoại tình và kéo anh quay lại xây dựng tổ ấm.

Anh có gia đình, có vợ con và tôi cũng là một người đàn bà đã có gia đình, có chồng con. Tuy chồng tôi đã từng phản bội, nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau, vẫn tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện nên không ly hôn. Mọi chuyện của tôi và chồng bây giờ đã ổn hơn, một phần cũng nhờ đồng nghiệp của tôi khuyên giải.

Tôi và đồng nghiệp, tôi không biết diễn tả tình cảm ấy như thế nào, nó không phải tình yêu vì chúng tôi không có quan hệ thể xác. Hai lần tôi và anh ngủ chung phòng tại khác sạn trong chuyến đi công tác, nhưng chúng tôi chỉ nằm yên nói chuyện đến sáng, không có va chạm xác thịt và tình dục.

Tình cảm ấy cũng không hẳn chỉ là tình bạn thông thường, bởi nó hơn tình bạn rất nhiều. Tôi có thể kể với anh mọi thứ xảy ra với mình, và lần nào cũng nhận được sự quan tâm, vỗ về từ anh, tôi mạnh mẽ và vượt qua mọi chuyện nhờ có anh. Cả những chuyện, tôi không thể tâm sự với chồng mình thì lại tâm sự được với anh.

Tôi nhớ anh vào mỗi buổi cuối tuần không gặp, nó không cồn cào như nỗi nhớ tình yêu trai gái, cũng không thể gọi thành tên cho mối quan hệ của mình với anh. Chỉ biết rằng, đó là mối quan hệ trong sáng và chúng tôi không vượt qua ranh giới của tình bạn, tình đồng nghiệp thông thường và mãi mãi sẽ là như vậy.

Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/vao-khach-san-voi-dong-nghiep-nhung-khong-vuot-qua-gioi-han-3370439/