Vắng nhà 2 ngày, trở về vợ trẻ bàng hoàng không tin được cảnh tượng trước mắt

Sau chuyến tham quan 2 ngày 1 đêm trở về, chị P.H choáng váng khi nhìn thấy nhà mình đã biến thành 'bãi rác' không hơn không kém.

Người ta vẫn bảo nhà cửa thiếu vắng bàn tay phụ nữ sẽ khác ngay. Vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 33 tiếng đồng hồ vắng nhà, chị P.H dường như không còn nhận ra mái ấm của mình nữa bởi sự bừa bộn đến mức đáng sợ.

Đó là câu chuyện mới đây của chị P.H được đăng tải trong một nhóm kín trên MXH. Theo đó, người vợ này viết chị mới có chuyến đi tham quan 2 ngày 1 đêm trở về nhà. Thế nhưng "chào đón" chị không phải là chiếc giường êm ái mà là một căn nhà như bãi chiến trường.

Một số hình ảnh trong nhà chị P.H sau khi chị đi tham quan về.

Một số hình ảnh trong nhà chị P.H sau khi chị đi tham quan về.

Chia sẻ thêm, chị P.H cho biết: "Lần đầu tiên mình được ra khỏi lũy tre làng, được đi chơi và thăm quan chưa đầy 2 ngày 1 đêm. Vì vậy mà mình nhờ chồng ở nhà trông 2 đứa con như những ngày bình thường mà mình vẫn trải qua. Kết quả là như thế này đây.

Có lẽ hình ảnh này chính là câu trả lời cho các "đức ông chồng" mỗi khi các anh thắc mắc: "Có ở nhà chăm con cũng không xong", "Ngày nay ở nhà làm được cái gì",... Chăm con, tắm rửa, nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, lau nhà, tắm gội,... Chắc chắn không chỉ mình mà bất cứ bà mẹ nào cũng đã từng ước một ngày phải có tận 48 tiếng.

Một số hình ảnh khác trong căn nhà bừa bộn nhà chị P.H.

So với việc kiếm tiền của các ông chồng thì những công việc không tên đấy không hề đơn giản hơn chút nào đâu. Chúng tôi vừa có thể kiếm tiền vừa chăm con, và lo cho nhà cửa được, nhưng đàn ông chỉ thử chăm con 2 ngày thôi là biết mặt nhau ngay đây này. Tức quá nên mình hỏi chồng:

- Anh làm gì từ qua đến nay mà để nhà cửa thế này?

- Anh có phải osin đâu!

- Ô hay! Thế 7 năm qua tôi là osin cho anh à?"

Đương nhiên anh chồng không thể nói được gì nữa rồi. Không chỉ có thế, chị P.H còn gửi gắm luôn tâm sự đến phái mạnh nói riêng và các anh chồng nói chung: "Vậy nên, các anh chồng dù không đỡ đần được cho vợ thì cũng đừng buông những lời cay đắng, chẳng hạn như: "Tao phải đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà" hay "Mày còn đang ăn bám tao đấy!".

Phụ nữ có thể vì chồng con mình mà hi sinh rất nhiều nhưng chỉ mong nhận lại được những sự quan tâm nhỏ nhoi mà thôi."

Từ phòng đến nhà tắm, chỗ nào cũng thấy bừa bộn.

Câu chuyện và nỗi lòng của chị P.H cũng chính là của hàng triệu người vợ, người mẹ khác. Vì vậy mà bài viết đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng:

- Mệt mỏi mà về nhìn cái đống này chắc phát rồ lên mất. Rồ lên nhưng vẫn phải dọn. Đấy cho các ông thử chăm con vài hôm là biết mặt nhau ngay. Thế mới nói bảo sao phụ nữ ở nhà lôi thôi xuề xòa. Như thế nàu thì thời gian đâu mà chăm chút bản thân?

- Nói thật nhà cửa bếp núc mà không có phụ nữ thì loạn hết cả lên. Mẹ mình về quê 1 tuần thì đến ngày thứ 5 mình đã gọi điện khóc không ra tiếng để van xin mẹ lên rồi. Nên các anh đừng bao giờ khó dễ với chị em phụ nữ nhá!

Và các chị em còn không quên bày cho chị P.H cách xử lý:

- Gặp mình thì mình ôm con đi ra ngoài ngủ. Đợt mình về quê chơi, nhà cũng bẩn nhưng không quá bẩn như trên hình. Mình chửi 1 hồi xong ôm đồ đi chơi tiếp. Sau này chồng không dám để bẩn như vậy nữa.

- Chồng chị chắc được chiều quen rồi, phải đi nhiều cho chồng làm đi cho quen!

Theo Tin tức online

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/vang-nha-2-ngay-tro-ve-vo-tre-bang-hoang-khong-tin-duoc-canh-tuong-truoc-mat-3967914-l.html