Vắng Neymar và Mbappe, PSG bị Bayern lội ngược dòng tại ICC 2018

Tân HLV Niko Kovac đã có màn ra mắt tuyệt vời cùng 'Hùm xám xứ Bavaria' bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 trước PSG trong khuôn khổ ICC 2018.

Thiếu vắng những trụ cột như Neymar hay Mbappe do chưa trở về từ World Cup, dễ hiểu khi HLV Thomas Tuchel lựa chọn đội hình ra sân của PSG bao gồm nhiều cầu thủ trẻ với tiền vệ Adrien Rabiot mang băng đội trưởng.

Trái lại, dù chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, song tân HLV Niko Kovac bên phía Bayern Munich vẫn đưa ra sân nhiều cầu thủ trụ cột như Sven Ulreich, Arjen Robben, Franck Ribery và Javi Martinez.

Bayern Munich ra sân với một đội hình sở hữu nhiều trụ cột.

Trận đấu này không chỉ là màn "thử lửa" của 2 vị chiến lược gia mới được bổ nhiệm vào ghế nóng mà còn là màn ra mắt của thủ thành Gianluigi Buffon trong màu áo mới cũng như sự trở lại của tiền vệ Renato Sanches sau quãng thời gian "du học" không mấy thành công tại Swansea.

Cả 2 đội nhập cuộc với một tâm thế thoải mái và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tận dụng thành công. Chỉ đến khi Timothy Weah, con trai huyền thoại George Weah, băng xuống từ một đường chọc khe của cầu thủ trẻ Kevin Rimane ở phút 31, trận đấu mới được khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, Bayern Munich đã tỏ ra nghiêm túc hơn trong hiệp 2 nhằm giành lại chiến thắng trước một đội bóng không có nhiều kinh nghiệm. Một màn trình diễn tốt sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho nhà đương kim vô địch Bundesliga trước thềm mùa giải mới, đồng thời cũng giúp tân HLV Niko Kovac "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ.

3 bàn thắng chỉ trong 19 phút đã giúp Arjen Robben và các đồng đội có chiến thắng đầu tiên của mình tại ICC 2018. Trong khi các ngôi sao trên hàng tấn công tỏ ra kém duyên, hậu vệ Javi Martinez là người lên tiếng bằng một cú đánh đầu từ quả phạt góc của tiền vệ người Hà Lan.

Không lâu sau khi tỷ số được quân bình, Renato Sanches, "bom xịt" của Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, đã điền tên mình lên bảng tỷ số từ cú đá phạt hàng rào trước khi cầu thủ trẻ Zirkzee ghi bàn ấn định kết quả 3-1 nghiêng về "Hùm xám".

Niko Kovac và Thomas Tuchel đều là 2 HLV mới được bổ nhiệm vào ghế nóng tại đội bóng.

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã có những sự thay đổi người nhất định sau quãng thời gian bị áp đảo thế trận trong hiệp 2. Đáng chú ý là cựu cầu thủ Real Madrid Jese Rodriguez, song tiền vệ này không để lại nhiều dấu ấn ngoài pha bứt tốc bên phía cánh trái nhưng không thể có được một quả tạt.

Thua trận 1-3, HLV Thomas Tuchel sẽ có một tuần để thay đổi trước khi đối đầu với Arsenal vào ngày 28/7 tới. Cựu thuyền trưởng Dortmund cũng là một trong những mục tiêu của "Pháo thủ" sau khi HLV Arsene Wenger tuyên bố chia tay CLB, song ông đã chọn PSG làm điểm đến tiếp theo của mình.

Trong khi đó, Bayern Munich sẽ có cuộc đối đầu với đương kim vô địch Serie A Juventus vào ngày 26/7. Dự kiến, ngôi sao trị giá 100 triệu euro Cristiano Ronaldo sẽ không thể góp mặt trong đội hình "Bà đầm già" tại giải đấu lần này.

Neymar ký tặng fan nhí sau thất bại trước Bỉ

Neymar cùng các đồng đội đã trở về sau thất bại trước Bỉ tại vòng tứ kết World Cup. Tại đây anh đã ký tặng cho một fan nhí trước vào lại khách sạn Kazan.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vang-neymar-va-mbappe-psg-bi-bayern-loi-nguoc-dong-tai-icc-2018-post862362.html