Vang mãi khúc ca ngày hội ngộ

Trước khi trở lại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), cựu sinh viên Vũ Thị Dậu thay mặt đoàn thông báo: 'Để địa phương không phải lo đón tiếp, chúng tôi đã tiếp nhận sự tài trợ của Ban liên lạc cựu sinh viên khóa 2 của nhà trường và một số đồng chí, đủ cho chuyến đi. Lên đó, chúng ta sẽ cùng với bộ đội Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) thực hiện chương trình văn nghệ 'Khúc ca hội ngộ'. Nghe vậy, ai cũng phấn chấn, chỉ mong nhanh đến Cao Bằng.

 Các cựu giáo chức, cựu sinh viên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) trong chương trình "Khúc ca hội ngộ".

Các cựu giáo chức, cựu sinh viên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) trong chương trình "Khúc ca hội ngộ".

Chiều cuối năm, thời tiết ở Trùng Khánh khá lạnh, nhưng tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, không khí thật ấm cúng khi đoàn 30 cựu sinh viên khóa 2 (1975-1980) Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) và 4 cựu giáo chức của nhà trường, do ông Phạm Văn Chiến làm trưởng đoàn có cuộc gặp mặt, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ của đồn. Sau khi chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm của 40 năm trước, đồng thời trao, nhận quà tặng (gồm lịch năm 2019, sách báo, tạp chí, quà... đậm hương vị ngày Tết), các cựu sinh viên và cán bộ, chiến sĩ của đồn, đại diện cán bộ huyện Trùng Khánh, xã Đàm Thủy cùng cất cao lời ca tiếng hát. Các cựu giáo chức, cựu sinh viên dù tuổi cao vẫn say sưa cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng chung một "sàn diễn", như hòa cùng âm hưởng vọng về từ thác Bản Giốc.

Bao kỷ niệm ùa về xốn xang trong ánh mắt, nụ cười của các cựu giáo chức, cựu sinh viên. Hồi ấy, vào cuối tháng 12-1978, sinh viên khóa 2 Khoa Kinh tế Chính trị đang học năm thứ tư, đi thâm nhập thực tế ở các xã: Đàm Thủy, Chí Viễn, Ngọc Khê, Định Phong, Cảnh Tiên, Đình Minh, Phong Châu thuộc huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) và có những tháng ngày thật đáng nhớ nơi đây. Ngoài việc nghiên cứu và tư vấn cho lãnh đạo địa phương về kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế, họ còn giúp bà con các dân tộc cải tạo nơi ăn ở hợp vệ sinh, dạy trẻ em học chữ và múa hát, tự biên tự diễn văn nghệ phục vụ đồng bào. Những kỷ niệm “Thương nhau chia củ sắn lùi”, lá rừng giải cơn sốt, cơn đau... đến nay vẫn còn đọng mãi trong trí nhớ của nhiều người.

Chương trình kết thúc với giai điệu thiết tha tình yêu biên giới của nhạc sĩ Xuân Giao: … Cây lá xanh xanh in hình bóng quen/ Chiến sĩ nhân dân biên phòng áo xanh/ Nơi biên giới rừng già bát ngát... Một chàng lính trẻ đứng hát cùng các cựu sinh viên đã không cầm được nước mắt vì cảm thấy như đang hòa ca với ông bà, bố mẹ, được tiếp thêm sức mạnh tình cảm quân dân và hào khí của quê hương Trùng Khánh, Cao Bằng.

Cuộc hội ngộ, giao lưu kết thúc trong tình cảm nồng ấm, bịn rịn chia tay. Tình yêu quê hương, đất nước và lịch sử truyền thống của Bộ đội Biên phòng, của Đại học Quốc gia Hà Nội đã góp phần nuôi dưỡng, trao truyền mối quan hệ gắn bó, thắm tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc, như khúc ca hội ngộ mãi ngân vang.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/vang-mai-khuc-ca-ngay-hoi-ngo-566643