Vâng lời Bác 'luyện giỏi, rèn nghiêm'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm đối với Đại đoàn 308-Quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308, Quân đoàn 1). Người đã 5 lần về thăm, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ sư đoàn.

Đại tá Vũ Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308, cho biết: “Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn mới, thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập các đại đoàn quân chủ lực, ngày 28-8-1949, Đại đoàn 308-đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta được thành lập tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đại đoàn đã tham gia 13 chiến dịch, trong đó có Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội theo Hiệp định Geneva (năm 1954), ngày 19-9-1954, tại Đền Giếng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ), Bác Hồ giao nhiệm vụ và căn dặn cán bộ, chiến sĩ đại đoàn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời Bác trở thành động lực để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 vượt khó vươn lên, luyện giỏi, rèn nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết nên truyền thống “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”.

 Kíp xe thiết giáp Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308) huấn luyện hiệp đồng cơ động chiến đấu.

Kíp xe thiết giáp Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308) huấn luyện hiệp đồng cơ động chiến đấu.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua "luyện giỏi, rèn nghiêm, phất cao cờ hồng Tháng Tám" của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 những ngày này diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều mô hình hoạt động, tiêu biểu như: “Kíp xe thanh niên”, “Đại đội huấn luyện giỏi”, "Trung đội điều lệnh", "Nhà xe kiểu mẫu"...

Đến Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102, chúng tôi cùng Trung tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó chính ủy trung đoàn, ra thao trường. Thời tiết nắng nóng nhưng các kíp xe tăng, xe thiết giáp vẫn say sưa tập luyện, thuần thục các bài chiến thuật cơ động theo đội hình, hiệp đồng chiến đấu. Trung tá Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn nỗ lực “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” với tinh thần “một phút hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”, “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Nhờ đó, trung đoàn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của sư đoàn, quân đoàn. Tham gia hội thi cơ quan, đơn vị chính quy, an toàn, kỷ luật nghiêm và hội thi cán bộ chính trị, báo cáo viên do Sư đoàn 308 tổ chức, trung đoàn đều giành giải nhất.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Chính ủy Sư đoàn 308: Để tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Bác cũng như tô thắm truyền thống của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng Phong trào Thi đua Quyết thắng, "luyện giỏi, rèn nghiêm", xây dựng sư đoàn chính quy, mẫu mực, tiêu biểu. Kết quả là, trong thời gian qua, sư đoàn đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép": Huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động làm nhiệm vụ được ngay và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; đặc biệt là tham gia diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng tổ chức được đánh giá cao; đơn vị an toàn mọi mặt. Những kết quả trên của sư đoàn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vang-loi-bac-luyen-gioi-ren-nghiem-633643