Vắng Chanathip, cuộc đấu Thái Lan - Việt Nam bớt đi ý nghĩa

Không thể đánh bại Thái Lan có Chanathip Songkrasin trong đội hình, chiến thắng của tuyển Việt Nam ở King's Cup, nếu có, chắc chắn sẽ mất đi khá nhiều ý nghĩa.

Càng gần thời điểm King’s Cup 2019 khởi tranh, những thông tin về lực lượng càng mang tới tin xấu cho tuyển Việt Nam và Thái Lan. 2 đội bóng đều không có được những cái tên tốt nhất cho trận đấu ngày 5/6 tới tại Chang Arena.

Nếu không thể đánh bại đối thủ mạnh nhất, ở trạng thái tốt nhất, một chiến thắng cho Việt Nam hoặc Thái Lan chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều ý nghĩa.

“Messi Jay” không chỉ là cầu thủ hay nhất Thái Lan. Anh còn là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á những năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

“Messi Jay” không chỉ là cầu thủ hay nhất Thái Lan. Anh còn là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á những năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Không Chanathip, không còn Thái Lan mạnh nhất

“Chanathip phải không? Đương nhiên rồi, chúng tôi biết anh ấy, tất cả chúng tôi đều biết anh ấy”, nữ tài xế taxi tại Buriram bật cười giòn tan khi phóng viên Zing.vn hỏi cô ai là cầu thủ Thái Lan được yêu mến nhất.

Bằng một giọng rụt rè pha chút lo lắng, cô nói: “Tôi là người Thái, trái tim tôi luôn muốn Thái Lan chiến thắng. Nhưng giờ, chúng tôi không còn ‘Messi Jay’ mà Việt Nam thì thực sự rất mạnh”.

Đó chính xác là tình cảnh của tuyển Thái Lan thời điểm này.

Nếu đội chủ nhà giống như một vương miện thì Chanathip Songkrasin là viên kim cương đẹp nhất giữa những châu báu ngọc ngà. King’s Cup 2019, viên kim cương ấy không thể góp mặt trong trận cầu với Việt Nam. Chấn thương của Chanathip không chỉ là tổn thất riêng của tuyển Thái Lan, đó còn là tổn thất của cả giải đấu.

Muốn biết Chanathip quan trọng thế nào, hãy nghĩ về Quang Hải ở tuyển Việt Nam.

Thái Lan luôn dựa vào một “số 10” sáng tạo suốt nhiều năm qua. Nhưng King’s Cup này, họ không còn ai xuất chúng ở vị trí đó. Ảnh: Quang Thịnh.

Năm 2013, Chanathip lần đầu tiên có mặt trong đội hình U23 Thái Lan dự SEA Games 2013 tại Myanmar. Anh lập tức giúp Thái Lan giành HCV, đồng thời mở ra kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Thái. Từ đó tới nay, mọi dấu ấn vinh quang của bóng đá Thái đều có bước chân Chanathip. Chanathip liên tiếp góp mặt tại SEA Games 2015, vô địch và giành giải Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014, 2016.

Số 18 cùng Thái Lan vào tới bán kết ASIAD 2014, đưa tuyển Thái đến vòng loại cuối World Cup 2018. Năm 2017, Chanathip tiếp tục là người tiên phong khi gia nhập Consadole Sapporo, mở đường cho làn sóng Thái Lan ở J.League. Bản thân Chanathip trở thành người Đông Nam Á đầu tiên có tên trong đội hình tiêu biểu J.League 2018.

Không còn Chanathip, sức mạnh của tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019 sẽ giảm đi đáng kể. Nhiều năm qua, các đội tuyển Thái luôn dựa vào cảm hứng của một “số 10” siêu đẳng. King’s Cup lần này, niềm cảm hứng ấy không còn xuất hiện.

Đình Trọng chấn thương ở trận HAGL hôm 31/5 và dự kiến cần 4 tháng mới bình phục hoàn toàn. Ảnh: Kiệt Trần.

Việt Nam và Thái Lan đều không có lực lượng mạnh nhất

Nhưng Chanathip không phải sự vắng mặt duy nhất. Những tổn thất liên tiếp từ cả hai đội Việt Nam và Thái Lan khiến giá trị của đại chiến giảm đi rõ rệt.

Trước ngày thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường, trung vệ số một của tuyển Việt Nam Trần Đình Trọng chấn thương, phải bỏ giải. Tiền vệ Sanrawat Dechmitr của Thái Lan cũng chia tay đội sau án phạt cấm thi đấu ở Thai League.

Nhiều cầu thủ Thái Lan, Việt Nam mới trở lại sau chấn thương, phong độ còn là dấu hỏi như Kawin Thamsatchanan, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng... Một số khác chơi tệ theo phong độ của CLB chủ quản như Adisorn Promrak, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn.

Hàng công cả hai đội tuyển đều gặp vấn đề. Thái Lan không có Chanathip, Dangda vừa khỏi chấn thương vẫn phải cắn răng mang băng thủ quân. Tình hình hàng công khiến HLV Sirisak Yodyardthai phải nghĩ tới khả năng sử dụng tài năng 17 tuổi Suphanat Mueanta.

Dangda vừa bình phục chấn thương vẫn phải mang băng thủ quân và nhiều khả năng sẽ đá chính vì Thái Lan đang thiếu hụt trầm trọng ở hàng công. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở tuyển Việt Nam, mọi thứ cũng tương tự. Ngoài Văn Toàn, bộ ba Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh đều phong độ sa sút, quá tải vì thi đấu liên tục. Hiện trạng hàng công buộc HLV Park Hang-seo phải thuyết phục Anh Đức trở lại dù lão tướng Bình Dương đã không dưới 2 lần tuyên bố chia tay đội tuyển.

Với những sự chuẩn bị ấy, cả Việt Nam và Thái Lan đều không thể chơi bóng với toàn bộ năng lực tốt nhất.

Một chiến thắng tại King’s Cup, vì thế, khó có thể là thước đo đánh giá chính xác sức mạnh và vị thế của 2 đội tuyển. Danh hiệu vua Đông Nam Á có lẽ sẽ được quyết định vào một ngày khác, ở một nơi khác không phải Buriram.

Buổi tập rộn tiếng cười của tuyển Việt Nam trên đất Thái Dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Hàn Quốc Park Sung-gyun chiều 2/6, tuyển Việt Nam có buổi tập thoải mái với các trò chơi nâng cao sức mạnh cơ thể, nhanh nhẹn và nhiều tiếng cười.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vang-chanathip-cuoc-dau-thai-lan-viet-nam-bot-di-y-nghia-post952993.html