Vẫn viết tiếp giấc mơ dù không có chân, lớn lên trong trại mồ côi

Mặc dù chỉ có hai tay và mất hai chân bẩm sinh, nhưng lòng quyết tâm và nghị lực sống phi thường của chàng trai tên Zion Clark đã khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục.

Bị cha mẹ ruồng bỏ

Chàng trai người Mỹ, gốc PhiZion Clark được sinh ra tại thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ vào năm 1997. Tuy nhiên, cuộc đời của chàng trai trẻ đã khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa, bởi từ khi vừa lọt lòng mẹ, chàng trai này đã mắc phải một hội chứng vô cùng hiếm gặp, đó là thoái hóa cột sống bẩm sinh khiến phần thân dưới của anh không phát triển được, hay nói theo cách khác thì anh là một người không chân bẩm sinh.

Sinh ra đã thiệt thòi, nhưng đáng thương hơn nữa là vì bị khuyết tật nên Zion ngay từ nhỏ anh đã bị bố mẹ ruồng bỏ và rơi vào nỗi bất hạnh lớn nhất mà một đứa trẻ phải chịu đựng: không bố mẹ, không nhà và cơ thể không bình thường. Zion xấu số được gửi vào trại trẻ mồ côi từ nhỏ, ký ức về thời thơ ấu của anh chàng này là những tháng ngày chuyển hết từ trung tâm nuôi dưỡng này sang trung tâm nuôi dưỡng khác.

Tới tận khi đi học, Zion cũng không học ở một trường nào trong thời gian quá dài, bởi vậy mà cậu cũng không kết bạn được với nhiều người và luôn phải tự nỗ lực một mình. Chính vì điều này mà mỗi khi được hỏi về thời thơ ấu của mình, Zion thường im lặng hoặc đưa ra rất ít thông tin. Dường như, chàng trai trẻ không hề muốn nhắc lại quãng thời gian đau khổ đó.

Thế nhưng cuộc đời tưởng như tăm tối của Zion lại bắt đầu có ánh sáng le lói, khi anh nhận ra niềm đam mê mãnh liệt của mình ngay từ khi còn nhỏ. Khi mới 2 tuổi, chàng trai đã xác định mình sẽ theo đuổi con đường đấu vật và ước mơ trở thành võ sỹ đấu vật.

Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng điều này thật viển vông và xa vời. Một người không có chân và di chuyển bằng 2 tay thì làm sao theo nghiệp thể thao được? Chính niềm đam mê với đấu vật đã khiến cho chàng trai luôn giữ vững lòng tin, kiên trì học hỏi để học hỏi và tập luyện môn thể thao ấy hàng ngày. Nên cho dù bất lợi về ngoại hình, nhưng đấu vật đã biến cuộc đời Zion trở thành một phép màu khiến anh có thể vượt lên tất cả.

Anh đã từng nói:“Đấu vật đã thay đổi cuộc sống của tôi đến mức mỗi khi tôi gặp khó khăn tôi sẽ tìm ra hướng giải quyết và vượt qua nó”. Ít ai biết được rằng, để có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành một vận động viên đấu vật, Zion đã phải cố gắng gấp trăm lần người bình thường.

Tìm thấy mục đích sống của cuộc đời

Từ khi còn nhỏ, Zion đã đọc cuốn sách “Không lý do” của tác giả Kyle Maynard, một người khuyết tật với triệu chứng giống hệt anh nhưng giờ đã là một diễn giả, một nhà văn và là người không chân đầu tiên trèo lên đỉnh núi lửa Kilimanjaro cao gần 6.000m. Quá ngưỡng mộ tinh thần và nghị lực của Kyle, Zion đã lấy luôn tiêu đề cuốn sách làm phương châm sống của mình.

Và giờ đây, với dòng chữ “Không lý do” đầy kiêu hãnh xăm sau lưng, Zion đang từng bước hoàn thành các mục tiêu của mình. Trong suốt hai năm học tại trường Trung học Massillon Washington phía đông bắc bang Ohio, mặc dù chăm chỉ luyện tập và tham gia các giải đấu nhưng Zion đã không thắng được một trận nào, nhưng không vì thế mà Zion nản chí.

Đến thời điểm khi Zion đang học năm cuối, trong một giải đấu vật của trường, chàng thiếu niên đã giành được thành tích đáng kinh ngạc 33- 15. Đây cũng là thời điểm Zion được người mẹ mới Kimberly Hawkins nhận nuôi. Kể từ đó, gia đình Hawkins đã mang đến tình yêu và cố gắng làm mọi điều tuyệt vời cho Zion.

Thêm nữa, nhờ vào thành tích đáng nể của anh trong môn thể thao này, anh đã được nhận vào đại học Kent State để thi đấu cho đội tuyển Golden Eagles của trường. Năm 19 tuổi, anh được xếp hạng thứ tám trong Hiệp hội đô vật quốc gia. Đây là thành tích quá xuất sắc đối với một người khiếm khuyết như Zion.

Năm 2018, Zion đã tham gia một giải đấu vật được tổ chức tại bang Ohio, với mức cân nhẹ nhất. Tuy không thể chiến thắng đối thủ của mình, tuy nhiên anh cho biết mình đã tự vượt qua bản thân mình, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để bước vào cuộc thi. Được biết, đô vật 21 tuổi này chính là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng “Đô vật xuất sắc nhất” của mùa giải.

Không chỉ có đam mê với bộ môn đấu vật, Zion cũng đã giành chiến thắng 2 lần liền trong cuộc thi đua xe lăn toàn bang Ohio. Chàng trai đầy nghị lực sống này cũng là một người có niềm yêu thích với âm nhạc. Anh chàng là một tay trống tài ba và là nhóm trưởng của một ban nhạc. Ngoài ra, anh chàng cũng có khả năng chơi kèn và góp mặt trong dàn đồng ca của nhà thờ địa phương.

Ông Gil Donahue, huấn luyện viên của Zion chia sẻ về cậu học trò đặc biệt của mình với chất giọng không giấu nổi sự tự hào, “Zion là một chàng trai tuyệt vời. Em ấy đã giúp tôi thay đổi cách nhìn vào cuộc sống. Và bạn biết không, sẽ rất khó để mang tâm trạng xấu khi có sự hiện diện của Zion”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times, Zion chia sẻ: “Tôi không tin vào lý do. Không có bất cứ lý do nào khiến bạn làm bất cứ điều gì dù tốt hay xấu. Tôi tin rằng chúng ta làm vì muốn làm. Tôi muốn làm cho mọi người quên đi cảm giác thương hại tôi. Tôi muốn được nhìn nhận như một người bình thường và dòng chữ sau lưng tôi đã khích lệ tôi làm điều ấy hàng ngày, hàng giờ”.

Câu chuyện phi thường của Zion Clark đã là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim cho ra mắt tuyệt phẩm “Zion” trên kênh truyền hình Netflix vào ngày 10/8/2018, được trình chiếu ở liên hoan phim Sundance, một trong những sự kiện phim ảnh lớn nhất thế giới. Zion đang là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kent State ở Tuscarawas, New Philadelphia, nơi anh thi đấu cho câu lạc bộ đấu vật của trường.

Vào lúc rảnh rỗi, Zion thường chơi trống cùng với bạn bè và quay clip chia sẻ lên mạng xã hội. Anh cũng đang nỗ lực tập luyện để tham gia Thế vận hội Olympic diễn ra tại Tokyo vào năm 2020. Mặc dù trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu của mình, Zion chưa từng đạt được nhiều giải thưởng lớn, thế nhưng anh chàng đã thực sự ghi dấu tên mình trong lòng của những người hâm mộ bộ môn đấu vật nói riêng, và của tất cả mọi người nói riêng.

Tuy nhiên, giải thưởng trong mỗi cuộc thi không quan trọng bằng tinh thần vượt khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Zion với một nửa cơ thể mãi mãi là tấm gương sáng về nghị lực, tinh thần chiến đấu. Chúng ta hãy cảm thấy may mắn vì có được một cơ thể bình thường, nền tảng quan trọng nhất mà rất nhiều người bất hạnh trên thế giới này ao ước cũng khó. Hãy nhìn vào Zion và nhắc nhở bản thân mình về những đam mê, ước mơ và tinh thần sống mãnh liệt.

Mến Thương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/van-viet-tiep-giac-mo-du-khong-co-chan-lon-len-trong-trai-mo-coi-d102217.html