Vân Trang nhạt nhòa, Minh Triệu hời hợt trong 'Tìm chồng cho mẹ'

Dàn diễn viên 'trai xinh, gái đẹp' không thể cứu vãn phần kịch bản lê thê và có phần vô lý của 'Tìm chồng cho mẹ'.

Trailer bộ phim 'Tìm chồng cho mẹ' Vân Trang vào vai bà mẹ đơn thân được con gái tích cực tìm cho bến đỗ mới.

Thể loại: Tâm lý, lãng mạn
Đạo diễn: Thủy Trần
Diễn viên chính: Vân Trang, Hà Việt Dũng, Khánh Như, Hồng Đào, Minh Triệu
Zing.vn đánh giá: 4/10

Tìm chồng cho mẹ gây chú ý khi có sự góp mặt của Vân Trang và Hà Việt Dũng.

Tìm chồng cho mẹ gây chú ý khi có sự góp mặt của Vân Trang và Hà Việt Dũng.

Chuyện phim Tìm chồng cho mẹ bắt đầu khi Thụy Miên (Khánh Như) tìm đến dịch vụ cho thuê cha trên mạng Internet vì đã quá ngán ngẩm cảnh bà mẹ đơn thân Thụy Du (Vân Trang) của mình luôn về nhà trong trạng thái say mèm.

Cô bé thuê Lâm Phong (Hà Việt Dũng) làm cha cho đến hết ngày hội gia đình ở trường học.

Nhưng ngoài Thụy Miên, “người cha hờ” này còn ký hợp đồng với hai bà mẹ khác là Diệp Anh (Hồng Đào) và Rose (Minh Triệu).

Từ đây, Lâm Phong buộc phải chia đều thời gian cho cả ba cô bé, cậu bé vốn thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười bắt đầu nảy sinh từ đây.

Yếu tố cảm xúc gia đình nhạt nhòa

Không khó để nhận ra đạo diễn Thủy Trần muốn lồng ghép yếu tố tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử, vào Tìm chồng cho mẹ.

Những bà mẹ trong phim buộc phải tìm đến dịch vụ cho thuê cha vì người chồng không thể dành thời gian chăm sóc con cái. Phim cũng có vài phân cảnh tôn vinh những giá trị tình thân đắt giá.

Song, phần kịch bản nhạt nhòa và phi lý đã khiến yếu tố cảm xúc trong phim chẳng thể đẩy lên cao trào. Thật khó hiểu khi các bà mẹ lại bắt Lâm Phong chỉ được chăm sóc con mình, dù đây là dịch vụ cho thuê cha giả.

Tình thân là yếu tố chủ đạo mà bộ phim muốn hướng tới.

Thay vì xây dựng mối quan hệ cảm xúc, bộ phim cứ thế xoay quanh việc anh chàng quay cuồng chia sẻ thời gian với nhóm nhân vật nhí, để rồi năm lần bảy lượt… xin lỗi khách hàng vì không thể hoàn thành hợp đồng.

Đến cuối cùng, khán giả cũng chẳng thể hiểu nổi dịch vụ của chàng giám đốc điển trai có gì hay ho khi cả Michael lẫn bé Heo cũng bị “cha hờ” bỏ rơi không khác cha ruột là bao. Bộ phim còn đặt ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình của Diệp Anh, Rose và Thụy Du. Nhưng sau cùng, tất cả chỉ được giải quyết chóng vánh bằng vài câu thoại đơn giản đến khó tin.

Câu chuyện tình cảm giữa Lâm Phong với Thụy Du cũng nhạt nhòa không kém khi cả hai đột ngột yêu nhau chỉ sau một lần cãi vã. Số câu thoại chung của họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và gần như chẳng có bất cứ cảm xúc gì xuyên suốt thời lượng tác phẩm.

Cốt truyện chắp vá, diễn xuất hời hợt

Ngay từ những phút đầu tiên, Tìm chồng cho mẹ khiến người xem thấy khó chịu bởi khâu lồng tiếng tệ hại. Ngoài phần lời thoại nhân vật, bộ phim hoàn toàn bỏ qua mọi âm thanh đến từ môi trường xung quanh. Không những thế, tình trạng khẩu hình một đằng - tiếng một nẻo, thường xuyên diễn ra.

Sự hời hợt trong quá trình sản xuất còn hiện rõ thông qua phần cốt truyện chắp vá. Tổng thể bộ phim như được ghép lại từ hàng loạt tình huống không đầu không cuối. Cách chuyển cảnh kém càng làm cho tác phẩm trở nên rời rạc khi các tình tiết trước và sau gần như chẳng có liên kết.

Cách đạo diễn Thủy Trần xây dựng tính cách nhân vật mâu thuẫn đến khó tin. Quyết định làm mẹ đơn thân, nhưng Thụy Du vẫn sống vô trách nhiệm và suốt ngày về nhà trong tình trạng say xỉn. Không hiểu cô nàng có suy nghĩ và mục đích gì khi sinh con từ ống nghiệm dù chưa sẵn sàng làm một người mẹ đúng nghĩa.

Có rất nhiều vấn đề trong khâu kịch bản và diễn xuất của bộ phim.

Trong khi đó, Thụy Miên, Michael (Tùng Lâm) hay bé Heo (Chu Diệp Anh) lại dễ dàng thân thiết và xem Lâm Phong như cha ruột chỉ sau một lần gặp mặt. Chúng tỏ ra buồn bã khi anh không đến thăm, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì khi nhắc đến cha đẻ. Các bà mẹ trong phim cũng dễ dàng giao phó đứa bé cho một người đàn ông lạ mặt trên mạng Internet mà không có gì bảo đảm.

Có lẽ bởi thế mà dàn diễn viên không biết phải thể hiện sao cho trọn vẹn tâm lý nhân vật. Cả Vân Trang lẫn Hà Việt Dũng đều có màn trình diễn dưới sức khi không mang lại bất cứ điểm nhấn cảm xúc nào cho người xem.

Vai Rose như được “đo ni đóng giày” cho Minh Triệu với hình tượng một siêu mẫu xinh đẹp và giàu có. Song, cô cũng chỉ làm tốt phần nhìn, chứ chưa lột tả cảm xúc nội tâm thành công.

Quang Minh và Hồng Đào là điểm sáng hiếm hoi trong khâu diễn xuất khi có câu chuyện trong phim gần tương đồng với đời thực. Bộ ba diễn viên nhí tương đối tròn vai, đặc biệt là Khánh Như khi thể hiện thuyết phục nét lém lỉnh của một cô bé buộc phải trưởng thành sớm để chăm lo ngược cho mẹ.

Nhìn chung, Tìm chồng cho mẹ tiếp tục là một tác phẩm đáng quên nữa của điện ảnh Việt trong năm 2019. Bộ phim thể hiện rõ sự cẩu thả trong khâu sản xuất lẫn kịch bản và chắc chắn sẽ sớm chìm trong quên lãng.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hạ Tuyết

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-trang-nhat-nhoa-minh-trieu-hoi-hot-trong-tim-chong-cho-me-post971787.html