Văn Thành Lê 'dụ dỗ' trẻ nhỏ hòa mình với thiên nhiên

Với cuốn sách 'Bên suối, bịt tai nghe gió', nhà văn trẻ Văn Thành Lê đánh thức các em nhỏ hãy bỏ xuống những chiếc điện thoại thông minh, những trò chơi tiêu khiển để cùng hòa mình vào thiên nhiên, cuộc sống thường nhật, lắng nghe những điều bình dị nhất…

Sau thành công của truyện dài Trên đồi, mở mắt và mơ (NXB Kim Đồng, 2017), tác giả Văn Thành Lê mở ra nhiều không gian kỳ thú cho nhân vật Thành từ điển và nhóm bạn bước tiếp vào mùa hè cuối cấp tiểu học với những vui buồn sâu hơn trong Bên suối, bịt tai nghe gió.

Làng quê thay đổi từng ngày từng giờ, dấu tích xưa cũ dần nhường chỗ cho các công trình và tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng trong mắt cậu bé Thành từ điển, quê nội vẫn là xứ sở thần tiên, nơi chốn tuyệt diệu để trở về. Mùa hè đến, thỏa lòng mong ngóng bấy lâu, Thành và em gái được bố mẹ cho về thăm ông bà nội. Các trò chơi kỳ lạ với hội bạn thân, những khám phá đầy hào hứng mà cũng lắng đọng cảm xúc mở ra từ đây. Ngày hè của các cậu bé, cô bé hiện lên thật sống động, tràn ngập tiếng cười và lấp lánh cả những hạt nước mắt.

Rộn ràng và luôn rổn rảng tiếng cười bởi những trò lý lắc, nghịch ngợm là không khí bao trùm lên toàn bộ cuốn sách. Nhưng mạch ngầm kết nối từng câu chuyện vẫn là tình yêu thương ấm áp. Thành kể về những con người máu mủ, bác hàng xóm, con vật, cây cối bằng tất cả sự mến yêu và thương quý. Đúng như nhan đề của chương đoạn Yêu thương hóa giải mọi chuyện, với Thành yêu thương là sợi dây gắn kết, là phép màu để hàn gắn và chữa lành tất cả.

Nhà văn trẻ Văn Thành Lê

Nhà văn trẻ Văn Thành Lê

Với bạn đọc nhỏ tuổi, Bên suối, bịt tai nghe gió đánh thức các em hãy bỏ xuống những chiếc điện thoại thông minh, những trò chơi tiêu khiển để cùng hòa mình vào thiên nhiên, cuộc sống thường nhật, lắng nghe những điều bình dị nhất như cách các bạn nhỏ đã thử bịt tai và thử nghe xem gió nói điều gì ở bên suối. Còn với những bạn đọc không còn nhỏ tuổi, cuốn sách cũng đánh thức tâm hồn trẻ thơ trong họ, để họ hiểu được rằng niềm vui không ở đâu xa mà ở ngay cạnh, hiện diện xung quanh mình.

Văn Thành Lê sinh năm 1986 tại Thanh Hóa, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh là tác giả của 14 tập truyện ngắn, truyện dài, tản văn, trong đó có 4 tác phẩm dành cho thiếu nhi: Ông mặt trời và mùi hương của mẹ; Nam, Nhi, Đại, Trượng, Phu (NXB Trẻ); Trên đồi, mở mắt và mơ, Bên suối, bịt tai nghe gió (NXB Kim Đồng)

Bảo Minh - Ảnh: K.Đ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/van-thanh-le-du-do-tre-nho-hoa-minh-voi-thien-nhien-20201211214312864.htm