Văn Quyến thế hệ 2K: Mơ thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp

Vượt lên nghịch cảnh cuộc sống, cậu học trò Hoàng Văn Quyến (hiện là thành viên đội trẻ CLB Bóng đá Hải Nam - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) ngày ngày hăng say tập luyện với quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Văn Quyến (ở giữa hàng 1) cùng đồng đội tại CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Văn Quyến (ở giữa hàng 1) cùng đồng đội tại CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Tuổi thơ bên trái bóng

Đội trẻ của CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, đều là những cầu thủ đang ở độ tuổi đến trường. Trong đó, có một tiền đạo được đánh giá là nhiều triển vọng, khả năng cao sẽ được đôn lên đội chính trong thời gian tới.

Cầu thủ trẻ mà chúng tôi nhắc đến tên là Hoàng Văn Quyến (sinh năm 2004, hộ khẩu tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Quyến có hoàn cảnh khá đặc biệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Bố mẹ Quyến chia tay khi em đang còn trong bụng mẹ. Sau đó, mẹ em cũng mất vì căn bệnh ung thư. Tuổi thơ của Quyến lớn lên trong vòng tay đùm bọc, yêu thương của cậu, mợ và người thân. Dù thiệt thòi về tình cảm gia đình nhưng Quyến luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống với mong ước sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Quyến chia sẻ, khi còn bé, em chưa ý thức được nhiều về hoàn cảnh gia đình. Sống cùng cậu mợ, được cậu mợ thương yêu như con đẻ khiến em cũng vui vẻ học tập, chơi đùa như bao đứa trẻ ở làng.

Quê em ngày xưa còn nghèo, không có sân bóng đá đẹp như ở câu lạc bộ bây giờ. Bãi tập bóng của mấy đứa là sân nhà văn hóa. Cầu golf thì chỉ là những đôi dép xốp dựng thành. Nhưng, những buổi đá bóng bụi đã cho em một niềm đam mê và khát khao rất lớn.

“Cấp 1 em đã tham gia đội bóng của lớp rồi đội của trường tham gia thi đấu giải huyện. Lên cấp 2, em cũng từng đạt danh hiệu vua phá lưới của trường. Từ đó, niềm đam mê bóng đá trong em cứ lớn dần. Năm 2020, được người thân giới thiệu, em biết đến CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc và xin được tập luyện ở đây. Sau khi lọt qua vòng sơ tuyển, giờ em đã là thành viên chính ở đội trẻ của CLB” – Quyến tâm sự.

Văn Quyến chụp cùng đàn anh Trương Văn Thái Quý - CLB Hà Nội FC.

Từng bước hiện thực ước mơ

Quyến cao 1m71, thân hình rắn chắc, nước da nâu do thường xuyên tập luyện ngoài trời. Là cầu thủ ở đội trẻ nhưng cũng là một học sinh nên thời gian sinh hoạt, tập luyện của Quyến có lịch trình khá cụ thể.

Quyến kể, đội trẻ của em có 31 thành viên hiện đang theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Đảo. Hàng ngày, em cùng các bạn thực hiện theo lịch của Ban huấn luyện đề ra. Buổi sáng 6 giờ dậy, sau ăn sáng, chúng em được xe của CLB đưa đến trường học và cuối buổi thì đón về. Buổi chiều, em cùng bạn tập luyện với các thầy ở CLB.

Sau khi ăn tối, chúng em có hơn 1 tiếng để nghỉ ngơi rồi vào phòng học văn hóa chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau. Ngoài việc tập luyện theo đuổi giác mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì Quyến cũng cố gắng để hoàn thành chương trình học tập chính khóa trên lớp.

“Em lớn lên nhờ sự chăm sóc của cậu mợ em. Hơn nữa, em là con trai, ở tuổi của em, để nói lời cám với cậu mợ lúc này là điều khá ngượng ngùng. Chính vì vậy, em quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp một phần là lời cảm ơn thiết thực nhất đến cậu mợ em cùng người thân và hơn nữa là để em có một tương lai tốt hơn.

Em còn nhớ, khi em xin cậu mợ em đến tập luyện ở CLB, cậu em vẫn động viên và căn dặn nếu không thành công thì về cậu nuôi học tiếp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, em đã thích nghi tốt với tập luyện. Ngoài ra, em và các bạn ở đội trẻ được CLB lo toàn bộ chỗ ăn, nghỉ và tập luyện nên cũng bớt được gánh nặng cho cậu mợ và gia đình” – Quyến chia sẻ.

Đội trẻ của CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc trong giờ tập luyện.

Tại đội trẻ của CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, Quyến chơi ở vị trí tiền đạo. Em được Ban huấn luyện và đồng đội đánh giá là người có tố chất chơi bóng, nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân tốt.

Em Trần Ngọc Cường (cùng đội trẻ, hiện đang là học sinh lớp 8) chia sẻ: Anh Quyến là người được các anh trong đội bóng yêu mến. Ngoài khả năng chơi bóng của cá nhân, anh luôn là người gương mẫu trong tập luyện và sinh hoạt. Em và nhiều bạn khác sống chung phòng luôn coi anh Quyến là tấm gương để học tập, noi theo”.

Ông Đào Hà - Huấn luyện viên Trưởng CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc chia sẻ rằng, biết hoàn cảnh của Quyến, Ban huấn luyện thường xuyên tâm sự, động viên em để em có thêm nghị lực trong tập luyện và cuộc sống. Trong tập luyện, Quyến là người tiếp thu nhanh, nghiêm túc thực hiện bài theo giáo án. Còn về sinh hoạt cá nhân, em cũng là người có ý thức tốt, được đồng đội đánh giá cao.

“Quyến là cầu thủ có kỹ thuật, nhanh nhẹn và sức rướn tốt, rất phù hợp chơi ở vị trí tiền đạo. Trong quá trình tập luyện, ngoài các bài tập theo giáo án, các thầy còn bồi dưỡng thêm cho Quyến khả năng dứt điểm để có thể sớm hoàn thiện bản thân. Với sức tập của Quyến thì chỉ 1 - 2 năm tới em có thể lên chơi ở đội 1 của CLB và có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai” - HLV Đào Hà nhận xét.

Ông Chu Anh Tú, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Nam – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc cho biết: Trước đây, tên của CLB là CLB Bóng đá Hải Nam Vĩnh Phúc. Mùa giải 2020, lần đầu tiên CLB tham gia giải hạng Ba quốc gia và giành vé thăng hạng lên hạng Nhì. Ngoài đội 1 thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia, CLB còn chú trọng đào tạo các cầu thủ trẻ để làm nguồn bổ sung cho đội 1. Ở mùa giải tới, CLB đặt mục tiêu thăng hạng để chơi ở giải hạng Nhất và xa hơn nữa là ở V-league.

Đối với trường hợp của Quyến, lãnh đạo CLB và Ban huấn luyện luôn động viên, phân tích để em thấu hiểu về hoàn cảnh gia đình cũng như có định hướng rõ ràng trong tương lai. Với quyết tâm tập luyện như hiện nay, tôi kỳ vọng trong thời gian tới Quyến sẽ đạt được ước mơ của mình và có nhiều thành tích cho bản thân cũng như với đội bóng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/van-quyen-the-he-2k-mo-thanh-cau-thu-bong-da-chuyen-nghiep-1xm5LKrMR.html