Vạn người khệ nệ mang vác quà quê lên Thủ đô trong ngày nghỉ cuối cùng dịp 30/4

Từ khoảng 16h chiều, hàng vạn người đã rồng rắn từ khắp các miền quê đổ về Hà Nội để học tập, làm việc sau kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Gia đình & Xã hội, từ 16h tại các bến xe, cửa ngõ Thủ đô người dân từ khắp nơi đã ùn ùn đổ về, chính thức kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.

Tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát các xe khách chạy tuyến cố định từ các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình... đã ùn ùn đổ về bến trả khách tạo nên cảnh tượng đông đúc hơn bao giờ hết.

Riêng tuyến đường quốc lộ 1A cũ nơi hầu hết các phương tiện xe máy di chuyển cũng trở nên đông đúc. Các điểm xảy ra ùn ứ như trước cửa bến xe Nước Ngầm, nút giao Linh Đàm, khu vực bến xe Giáp Bát.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi - quốc lộ 1A cũ hàng nghìn phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... chiều nay đã cùng hướng về trung tâm Hà Nội.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi - quốc lộ 1A cũ hàng nghìn phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... chiều nay đã cùng hướng về trung tâm Hà Nội.

Khu vực trước cửa bến xe Nước Ngầm xảy ra tình trạng ùn ứ nên các phương tiện phải nhích từng mét để di chuyển.

Người dân di chuyển bằng xe máy với quãng đường dài nên đã phải trang bị khẩu trang, mũ, kính, áo chống nắng.

Dòng phương tiện di chuyển đông đúc, chậm chạp mặc dù lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông.

Tại một nút giao đèn đỏ cách đó không xa, người dân phải đợi khoảng 5 - 10 phút mới di chuyển qua.

Một bà mẹ chở 2 cô con gái bằng xe máy di chuyển từ hướng Ngọc Hồi lên Giải Phóng.

Một gia đình trẻ chở nhau trên xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên.

Tại bến xe Giáp Bát, người dân cũng đổ về đông đúc, hầu hết tất cả mọi người đều tranh thủ mang gạo, rau sạch, quà quê...

Một bà mẹ dẫn theo 2 con nhỏ nhanh chân ra khu vực đón chờ taxi.

Theo nhiều người cho biết, quà quê chủ yếu là thực phẩm thiết yếu cho cuộc sống.

Một ông bố trẻ cũng tay xách nách mang đồ hải sản từ Thanh Hóa lên Hà Nội.

Trong khi đó, bà mẹ này xách một bao tải gạo nặng trĩu tay di chuyển ra khu vực chờ xe buýt.

Tại khu vực đón chờ xe buýt cảnh tượng người dân đứng đông nghẹt.

Người dân phải mất từ 15 - 20 phút mới có thể bắt được chuyến xe buýt theo lộ trình của mình.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/van-nguoi-khe-ne-mang-vac-qua-que-len-thu-do-trong-ngay-nghi-cuoi-cung-dip-30-4-20190501172331527.htm