Vấn nạn bán con đáng báo động ở Nga trong đại dịch COVID-19

Bị bắt quả tang rao bán con trên mạng, cô gái trẻ khẩn khoản cho biết mình cần tiền gấp để chi trả phí khám chữa bệnh cho mẹ.

Đại dịch COVID-19 đã thổi bùng vấn nạn buôn bán trẻ em lên mức đáng báo động ở Ukraine, khi ngày càng nhiều bà mẹ sẵn sàng đổi con lấy một số tiền mặt để sống qua bữa. Mới đây, một người phụ nữ 24 tuổi tên Valentina Makukha đã bị bắt trong lúc rao bán con trai trên web chợ đen với giá 6.500 USD.

Mới đây, một người phụ nữ 24 tuổi tên Valentina Makukha đã bị bắt trong lúc rao bán con trai trên web chợ đen với giá 6.500 USD.

Mới đây, một người phụ nữ 24 tuổi tên Valentina Makukha đã bị bắt trong lúc rao bán con trai trên web chợ đen với giá 6.500 USD.

Trước đó, các nhà vận động vì quyền trẻ em thuộc tổ chức Alternativa đã phát hiện Makukha có ý định bán con qua mạng và cố hết sức ngăn cản. Thế nhưng, bà mẹ trẻ ngoảnh mặt làm ngơ lời cảnh báo lẫn van nài của những người xa lạ. Makukha nói thẳng rằng cô không quan tâm con trai có rơi vào tay bọn buôn người mất hết nhân tính hay không, cô chỉ biết nếu đồng ý bán con, mình sẽ có tiền để lo cho người mẹ đau ốm.

Song, kế hoạch chưa thành công thì Makukha đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trước đó, cô còn tự tin tuyên bố mình sẽ tìm thêm nhiều em bé khác để đáp ứng nhu cầu "mua sắm" của những tay buôn người trên mạng.

Trước đó, các nhà vận động vì quyền trẻ em thuộc tổ chức Alternativa đã phát hiện Makukha có ý định bán con qua mạng và cố hết sức ngăn cản.

"Tôi quen một bác sĩ. Ông ta có thể tìm thêm vài đứa bé", bà mẹ 24 tuổi nói với một "khách hàng" tiềm năng. Để người mua tin tưởng, Makukha còn hết lời cam đoan rằng "mặt hàng" cô ta bán, tức những đứa trẻ vô tội, hoàn toàn không gây rắc rối gì về mặt pháp lý. Người phụ nữ khẳng định "mẹ của bọn trẻ lén lút sinh chúng ra, chẳng có giấy tờ xác minh thân phận gì đâu". Hiện bà mẹ trẻ đang đối diện với án phạt 5 năm tù giam cho hành động máu lạnh này.

Hiện bà mẹ trẻ đang đối diện với án phạt 5 năm tù giam cho hành động máu lạnh này.

Makukha không phải là người duy nhất nhẫn tâm bán con. Trước đó, một công nhân vệ sinh 30 tuổi tên là Chechena, mẹ của 3 đứa trẻ đang tuổi đi học, cũng đã cho đi đứa con trai út với giá 330 USD. Daria Gribkova, phát ngôn viên Sở cảnh sát thành phố Krasnoyarsk, cho biết: "Chechena thừa nhận cô ấy đã giao đứa bé cho một cặp vợ chồng hiếm muộn mà mình từng gặp trước đó, để đổi lấy một ít tiền". Sau khi "giao dịch", người phụ nữ 30 tuổi cầm số tiền đó để mua quần áo và bánh kẹo cho hai đứa con còn lại.

Một trường hợp đau lòng khác xảy ra với Luiza Gadzhieva. Bà mẹ 25 tuổi ở Ukraine khai rằng vì cần tiền gấp để xoay sở trong mùa dịch, cô đã âm thầm rao bán con gái mới tròn một tuần tuổi trên chợ đen với giá gần 4.000 USD. Tuy nhiên, Gadzhieva không ngờ rằng "khách hàng" ngồi trước mặt là cảnh sát ngụy trang thành và nhanh chóng bị bắt giữ vì tội bán con. Ngạc nhiên thay, Alternativa cho biết người phụ nữ 25 tuổi này không thực sự túng quẫn như cô ta đã nói. Gadzhieva vẫn có tâm trạng tán gẫu với chị gái về đôi giày hợp mốt mà cô ta định mua sau khi nhận tiền.

Các tình nguyện viên trao em bé cho cảnh sát.

Mới đây, một bà mẹ người Uzbekistan và chồng cô ta cũng bị bắt trong lúc tìm cách bán con ở Moscow, Nga. Theo lời Oleg Melnikov, một thành viên của Alternativa, số trường hợp phụ nữ Nga bán con năm nay đã gia tăng so với những năm trước. Dù thường xuyên đổ lỗi cho gánh nặng tài chính, song không thể phủ nhận rằng chính tiêu chuẩn đạo đức lệch lạc cũng là nguyên nhân thúc đẩy họ từ bỏ chính máu thịt của mình.

"Chúng tôi biết những đứa trẻ này không có cơ hội được chứng minh thân phận bằng giấy tờ hợp pháp", ông nói. "Cuối cùng, chúng sẽ rơi vào tay những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ hoặc thậm chí là bọn ấu dâm. Không có con đường nào khác".

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/van-nan-ban-con-dang-bao-dong-o-nga-trong-dai-dich-covid-19-20201115215837054.html