Vận may giúp Man United tạo sự khác biệt

'Mọi người đều biết Man United gặp may mắn không chỉ một lần. Đó là thứ vận may mà người khác không bao giờ có', huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham từng thốt lên.

Chỉ có trong những giấc mơ điên rồ và hoang dã nhất, Brighton mới lại để thua Man United. Đội chủ nhà dứt điểm trúng xà và cột tới 5 lần ở vòng 3 Premier League tối 26/9.

Từ khi trang Opta bắt đầu thống kê số liệu những pha bóng trúng khung thành và cột trong một trận đấu năm 2003, chưa có đội nào như Brighton. Chủ nhà quá "đen", còn đội khách thật may mắn.

Chiến thắng của Man United

Số phận quá ưu ái Man United. Mỗi lần gặp khó, họ lại có penalty. Khi tất cả nghĩ đến kịch bản "Quỷ đỏ" bị chia điểm, VAR lại vào cuộc và mang tới cho đội bóng này phạt đền.

Cái tay xuất hiện không đúng chỗ của Solly March làm hại Brighton. Đứng trước chấm phạt đền, Bruno Fernandes chính xác mang về chiến thắng 3-2 cho Man United.

Số phận quá tàn nhẫn với Brighton. Họ có thể ghi 5 bàn vào lưới đối thủ.

Hôm nay lại không phải ngày của chủ nhà. Bởi vậy, những pha dứt điểm được Leandro Trossard, Adam Webster và Solly March thực hiện đều tìm đến xà và cột.

Brighton xứng đáng được khen ngợi hơn MU. Họ có trận đấu tốt. Các mũi nhọn chủ nhà biết cách khai thác khoảng trống giữa hàng thủ và tiền vệ trung tâm Man United để tạo ra những pha bóng nguy hiểm về khung thành David de Gea.

Đội chủ sân American Express sở hữu gần như những gì hoàn hảo nhất để giành 3 điểm, trừ yếu tố may mắn. Còn Man United, họ có thứ vận may chẳng đội nào sở hữu được.

 Brighton đã chơi tốt trước Man United. Ảnh: Getty.

Brighton đã chơi tốt trước Man United. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, việc đánh giá Man United giành chiến thắng toàn nhờ may mắn hơi thiếu công bằng. Trong vài thời điểm của trận đấu, "Quỷ đỏ" trở lại với hình ảnh đội bóng đáng sợ nhất.

Họ chơi thứ bóng đá tốc độ, sáng tạo và đầy sắc bén. Sau giờ nghỉ, Man United như rũ bỏ chiếc áo uể oải và khoác lên mình bộ vest mới.

Bruno Fernandes tỏ ra lợi hại khi chơi lùi sâu. Điều này giúp anh tránh xa điểm nóng, không còn bị quá đông cầu thủ đối phương vây bắt.

Khi ấy, Fernandes có thể chuyền dài vượt tuyến để các cầu thủ có tốc độ như Marcus Rashford hay Anthony Martial bứt tốc. Tình huống "Quỷ đỏ" nâng tỷ số lên 2-1 đến từ một trong những pha bóng như vậy.

Trước trận đấu, cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng cho rằng HLV Ole Solskjaer nên có điều chỉnh chiến thuật với Fernandes. Ông nói: "Trong trận gặp Crystal Palace, Fernandes đá quá cao. Tôi thích Fernandes chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ và tổ chức tấn công bằng những đường chuyền dài".

Fernandes vẫn đẳng cấp, bản lĩnh và có thêm chút may mắn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn toàn đối mặt nguy cơ bị truất quyền thi đấu sau pha đẩy ngã Tariq Lamptey trong vùng cấm địa.

Trọng tài Chris Kavanagh đã bỏ qua tình huống ấy, để lại sự khó hiểu cho cầu thủ Brighton. May mắn thật sự đứng sau chiến thắng của Man United trước Brighton.

Nhà báo David Hytner của The Guardian cũng cho rằng khác biệt lớn nhất giúp "Quỷ đỏ" giành 3 điểm nằm ở khung thành của De Gea. Nó như bị "ma ám" và khiến Brighton mất tới 5 bàn.

Trong bóng đá, vận may lại là thứ quyền lực và khó đoán. Trên sân American Express của Brighton, Man United trở thành đội vay mượn thành công sự may mắn để có thắng lợi kịch tính 3-2.

Man United vượt qua Brighton với tỷ số 3-2 đầy may mắn. Ảnh: Getty.

Man United cậy nhờ may mắn tới khi nào?

Sau trận thua 1-3 trước Crystal Palace, truyền thông Anh cho rằng HLV Solskjaer cần cải thiện hàng thủ. Ông phải mang về trung vệ mới để đá cặp với Harry Maguire, bởi Victor Lindelof không phải lựa chọn đáng tin cậy.

Chiến lược gia người Na Uy làm điều ngược lại. Ông khẳng định Man United không cần bất kỳ hậu vệ mới nào. Cá tính của Solskjaer luôn như vậy. Nhà cầm quân này chẳng bao giờ chỉ trích học trò trước truyền thông.

Vụ Mason Greenwood vướng scandal dẫn gái lạ vào khách sạn trong lúc cầu thủ này tập trung cùng ĐTQG Anh, HLV Solskjaer không hề trách mắng tiền đạo tuổi teen. Ông thầy 47 tuổi luôn chọn cách mềm mỏng, điều hoàn toàn trái ngược với Jose Mourinho.

HLV Solskjaer có thể trả giá vì điều đó. Hàng thủ Man United vẫn tỏ ra lỏng lẻo.

Họ không thể ngăn chặn được những tình huống tấn công của Brighton. Việc đối thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn cho thấy hàng thủ và cách Man United tổ chức phòng ngự có vấn đề.

Maguire chỉ huy hàng thủ không tốt. Lindelof vẫn tỏ ra chậm chạp và chưa mang đến sự tin cậy.

Thủ thành David de Gea đã tức giận khi nhìn các đồng đội thả lỏng những chân sút Brighton. Anh liên tục kêu gào họ phải đeo bắt đối thủ quyết liệt và không được để lộ nhiều khoảng trống trước vùng cấm địa.

Man United đã giành 3 điểm ngay trên sân khách. Tuy vậy, chiến thắng này không phải màn trình diễn thuyết phục của đại diện thành Manchester.

Cách "Quỷ đỏ" chơi bóng vẫn không có sự thanh thoát và toát lên dáng dấp tên tuổi lớn. Đây chưa phải hình ảnh Man United khiến phần còn lại phải khiếp sợ. Trước Brighton, họ chỉ hơn đối thủ nhờ may mắn.

Trên thế giới, người ta yêu Barca vì thứ bóng đá đẹp, tôn vinh các CLB Italy nhờ sản sinh ra chiến thuật phòng ngự trứ danh.

May mắn cũng đóng vai trò quan trọng giúp những tên tuổi kể trên thu về thành công, nhưng không đội bóng nào muốn trao hết số phận cho yếu tố họ không thể kiểm soát.

MU cần hiểu điều đó. May mắn sẽ không phải lúc nào cũng trên đôi chân các cầu thủ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-may-giup-man-united-tao-su-khac-biet-post1135510.html