Vẫn là cái bệnh chủ quan

Con nước hồi đầu tháng 9 âm lịch tràn về châu thổ ĐBSCL khiến các tuyến đường chìm trong biển nước; đê vỡ trên các cánh đồng, cá tôm thoát ra ngoài; cây ăn trái ngập úng nặng nề; lúa chín nằm sâu trong con nước triều cường... Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, bệnh dịch có thể hoành hành... Mức độ thiệt hại được cho là sẽ rất lớn.

Cảnh ngập lụt trên đường Mậu Thân, thành phố Cần Thơ sáng ngày 11-10. Ảnh: Huỳnh Kim.

Không bàn đến nguyên nhân gây ra ngập úng, ở đây, chỉ xin nói về sự chủ quan của chính quyền các cấp lẫn người dân.

Không ít người dân miền Tây vẫn thường chủ quan nghĩ rằng, triều cường chắc sẽ không cao tới mức gây ảnh hưởng nguy hiểm. Thậm chí nhiều người còn cho rằng những thông tin dự báo thường trừu tượng, thiếu chính xác. Cũng không ít người tuy có nghĩ tới khả năng ngập úng nhưng cũng lại chủ quan cho rằng sẽ không tới mức độ trầm trọng. Thế nên, đê bao không được tôn cao để bảo vệ vườn cây ăn trái; lúa vẫn sạ bình thường; không có những biện pháp bảo vệ, di dời gia súc, gia cầm, thủy sản trong trường hợp cần thiết... Kết quả, khi nước dâng cao bất ngờ kéo đến, mọi người... không kịp trở tay.

Về phía chính quyền, dù đã có những thông tin cảnh báo triều cường nhưng một số nơi vẫn chủ quan, hoặc nếu có kiểm tra, gia cố thì cũng máy móc làm tương tự như những lần trước mà không có sự chủ động đối phó với những khả năng xấu hơn; cũng không chủ động tính toán lại giờ đi học, đi làm để người dân tránh phải đi lại khó khăn, nguy hiểm trong những giờ nước ngập sâu khớp với giờ đến trường, đến cơ quan. Chưa kể có nhiều tuyến đường đã xuống cấp, thậm chí hư hỏng chưa được tu sửa kịp thời, đã trở thành những cái bẫy chết người.

Phan Thị Anh Thư

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280285/van-la-cai-benh-chu-quan.html