Văn Kính Dương: 'Ngọc Miu không biết chiếc túi giấu ma túy'

Dương khẳng định trước khi liên lạc với Ngọc, anh ta đã báo cho Huyền mang túi hàng đi cất giấu. Còn trước đó anh ta nói Phạm Bảo Quân mang sang nhà Ngọc để đưa cho Huyền cất - tức là Ngọc không hề biết trong túi là ma túy. 'Trong nhà có rất nhiều hàng, Ngọc không biết là đồ vi phạm pháp luật', Dương khai.

Sáng ngày 8/5, trùm sản xuất thuốc lắc Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) và người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc ("hot girl" Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) mặc áo đỏ nổi bật trong nhóm bị cáo được đưa đến TAND TP HCM.

Ngọc bị cáo buộc tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc. Kết quả điều tra xác định, ngày 6/4/2017 Dương chứng kiến đàn em là Lê Văn Mang bị cảnh sát bắt tại Hải Phòng nên gọi điện cho Ngọc, bảo gọi Huyền qua nhà lấy túi chứa ma túy đem giấu chỗ khác. Huyền không đồng ý đem về nhà mình nên Ngọc đặt phòng khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), kêu Huyền mang ma túy qua đây để.

Văn Kính Dương đến tòa sáng nay.

Văn Kính Dương đến tòa sáng nay.

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm qua Ngọc kêu oan, nói không biết túi "hàng" chứa ma túy. Để làm rõ hành vi của Ngọc, đại diện VKS hỏi Dương.

Dương khẳng định trước khi liên lạc với Ngọc, anh ta đã báo cho Huyền mang túi hàng đi cất giấu. Còn trước đó anh ta nói Phạm Bảo Quân mang sang nhà Ngọc để đưa cho Huyền cất - tức là Ngọc không hề biết trong túi là ma túy. "Trong nhà có rất nhiều hàng, Ngọc không biết là đồ vi phạm pháp luật", Dương khai.

Trả lời đại diện VKS về việc cung cấp ma túy cho bà Nguyễn Thị Thái Hằng (tức bà U), Văn Kính Dương cho hay, mọi giao dịch đều thông qua điện thoại và chưa từng gặp mặt. Mỗi khi cần “hàng”, bà U sẽ gọi điện thông báo địa điểm giao hàng. Anh ta giao hàng theo địa chỉ bà U cung cấp, lần cao nhất bà U này lấy của Dương tới 5.000 viên ma túy.

Trong những lần giao dịch này, Lê Văn Mang được Dương cử đi giao ma túy. Còn hai bị cáo Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang không biết đó là ma túy, cả hai chỉ nhận lệnh vận chuyển chiếc túi màu đen đến địa chỉ Dương cung cấp rồi cầm tiền mang về.

Dương khai thêm, số tiền nhận từ Hải Phòng và của Nguyễn Thu Huyền không liên quan mua bán ma túy mà đây là khoản tiền bà U vay Dương để làm ăn. Dương cũng khẳng định Huyền không biết việc mua bán ma túy.

Về phần hot girl Ngọc Miu, cô khai, tới khi bị cảnh sát bắt mới biết chiếc túi mà cô thuê phòng khách sạn để cất giấu là ma túy.

Ngọc Miu nổi bật trong chiếc áo đỏ.

“Bị cáo không có ý định thuê phòng đó để cất giấu ma túy. Bị cáo chỉ nghĩ Huyền không đem về nhà được thì tìm đâu đó ở ngoài. Bị cáo quen khách sạn đó nên thuê cho Huyền cất đồ”, Ngọc Miu trình bày.

Ngọc Miu còn khai, khi bị bắt về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cô cũng chưa biết gói đồ đó là gì.

Trước lời khai này của Ngọc Miu, VKS giải thích thích rằng bị cáo là người thuê phòng khách sạn, cùng Huyền thuê phòng cất đồ vào phòng đó. Khi Ngọc Miu bị bắt giữ, công an thu giữ túi, kiểm tra và giám định túi đó chứa ma túy thì bị cáo phải chịu trách nhiệm.

Lúc này Ngọc Miu mới chấp nhận cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, cô đề nghị VKS xem lại cáo trạng là cô chưa từng mở bịch đó ra để coi bên trong có gì.

“Bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc cùng Huyền đem ma túy đi cất, còn vai trò, mức độ phạm tội của bị cáo thì VKS sẽ xem xét”, đại diện VKS nhấn mạnh.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/van-kinh-duong:-ngoc-miu-khong-biet-chiec-tui-giau-ma-tuy-44109.html