Văn Hải với phong trào đăng ký hiến tặng giác mạc

Mặc dù đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, song với phương châm sống 'tốt đời đẹp đạo', người dân xã Văn Hải (huyện Kim Sơn) đã tích cực hưởng ứng phong trào đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã thắp sáng sự sống, viết tiếp cuộc đời của nhiều người khác.

Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc. Ảnh: Minh Quang

Anh Lê Văn Đức ởxóm Bắc Cường, xã Văn Hải năm nay tròn 27 tuổi. Đức đang chống chọi, giành giậtsự sống với căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối. Nằm trên giường bệnh, Đức vẫngiữ trọn niềm lạc quan, kiên cường để an lòng người mẹ nghèo. “Em sẽ rất nuôítiếc nếu hành trình trải nghiệm cuộc đời này của em kết thúc sớm bởi em còn rấtnhiều dự định, nhiều việc muốn làm cho gia đình và cho đời. Nếu phải ra đi sớmthì em muốn để lại trên cuộc đời này những thứ tốt đẹp nhất, đó là tình yêu, sựbiết ơn mãi mãi dành cho mẹ và ánh sáng cho những người bị bệnh lý về mắt”- Đứctâm sự. Vì vậy, Lê Văn Đức đã đăng ký và quyết định sẽ hiến tặng giác mạc saukhi qua đời.

Thực tế, Lê VănĐức không phải là người đầu tiên trong gia đình đăng ký hiến tặng giác mạc.Trước đó, cha Đức là ông Lê Văn Mùi, 60 tuổi đã thực hiện thành công ý nguyệnhiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Bà Đỗ Thị Hồng, vợ ông Mùi và là mẹ của LêVăn Đức là một người phụ nữ nghèo, khắc khổ. Cuộc đời bà chứa đầy nước mắt khisớm phải mất chồng và đang đứng trước nguy cơ mất cậu con trai út vì bạo bệnh.Bà Hồng cho biết: thực ra, trong quan niệm từ bao đời nay, chết thì phải đượctoàn thây. Người sống luôn muốn làm những điều trọn vẹn nhất cho người đãkhuất. Quan niệm đó ăn sâu vào tiềm thức, do vậy muốn thay đổi được không phảimột sớm một chiều. Bản thân tôi cũng thế, trước đây chưa bao giờ tôi từng nghĩbản thân mình hoặc người thân của mình sẽ hiến giác mạc nếu không may qua đời.Tuy vậy, thời gian qua, được nghe các cấp Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền, đồngthời có những tấm gương cụ thể giữa đời thường đã thực sự làm thay đổi nhậnthức trong tôi. Tôi ủng hộ chồng, các con và bản thân tôi cũng đã tình nguyệnđăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Mất đi người thân là nỗi đau khôngdễ gì nguôi ngoai, nhưng người thân của tôi đã để lại cho cuộc đời nguồn ánhsáng quý giá, tôi cũng như được động viên, an ủi phần nào.

Những tấm gươngnhư gia đình bà Hồng đã viết nên nhiều câu chuyện cảm động và tạo nên sức lantỏa mạnh mẽ cho phong trào vận động hiến tặng giác mạc ở địa phương. Ông ĐoànNgọc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Hải cho biết, Văn Hải là xã cònnhiều khó khăn trong phát triển, song bà con nhân dân ở xã Văn Hải đã có nhiêùhoạt động cao đẹp vì cộng đồng. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã tích cựctuyên truyền, vận động bà con đăng ký hiến tặng giác mạc, viết tiếp những câuchuyện đẹp giữa đời thường. Việc vận động hiến giác mạc, hiến mô, tạng bước đâùcó nhiều khó khăn bởi quan niệm tâm linh của người dân khó mà thay đổi đượctrong một sớm, một chiều. Song với phương châm vận động “mưa dầm thấm lâu”, HôịChữ thập đỏ xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chứcđoàn thể, tổ chức tôn giáo ở địa phương, thực hiện đồng bộ công tác tuyêntruyền về ý nghĩa hành động hiến tặng giác mạc.

Ngoài ra, cán bộ Hội Chữ thậpđỏ và các tình nguyện viên đến từng nhà, kiên trì phân tích ý nghĩa của việchiến tặng giác mạc để mọi người dân hiểu và hưởng ứng. Nhờ đó, nhân dân trongxã đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng giác mạc là để lạinguồn sáng quý giá cho những người bị bệnh lý về giác mạc sau khi chẳng may quađời. Một thuận lợi nữa trong công tác vận động hiến tặng giác mạc ở Văn Hải, đólà có sự vào cuộc tích cực của các linh mục trong các nhà thờ, tham gia vậnđộng, giảng giải để nhân dân xóa bỏ được định kiến về tâm linh, thay đổi nhậnthức và thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Sống tốt đời đẹp đạo”. Sự vào cuộc quyếtliệt của cả hệ thống chính trị, đội ngũ tình nguyện viên… đã được đền đáp xứngđáng. Kể từ ca hiến giác mạc thành công đầu tiên của bà Phạm Thị Chiên ở xómTrung Chính vào tháng 3/2007, đến nay, phong trào đã lan tỏa rộng khắp, đượcnhân dân tích cực hưởng ứng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 793 người đãđăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và đã có 55 người trong số đó thựchiện hiến tặng thành công. Nhiều gia đình có 100% thành viên đều đăng ký hiếntặng, trong đó có những gia đình nhiều thế hệ đăng ký hiến tặng giác mạc và đãcó những ca hiến thành công. Đặc biệt, hiện nay toàn xã còn có 21 người đăng kýhiến tạng sau khi không may qua đời. Những nỗ lực của xã Văn Hải trong phongtrào vận động đăng ký hiến tặng giác mạc đã được ghi nhận bằng Cờ thi đua xuấtsắc của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Y tế, Cờ thi đua xuất sắc của Hội Chữ thậpđỏ Việt Nam.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/van-hai-voi-phong-trao-dang-ky-hien-tang-giac-mac-20200228084025253p3c24.htm