Vân Dung: 'Tôi không ngờ mình là trò cười cho Xuân Bắc - Tự Long'

'Tôi thấy lạ, trong nhiều chuyện tôi rất thông minh nhưng tại sao trong những trường hợp thế này tôi lại rất ngu' - Vân Dung chia sẻ chuyện bị đồng nghiệp lừa.

Là khách mời của chương trình Lời tự sự phát sóng trên VTV, nghệ sĩ hài Vân Dung kể lại câu chuyện chị bị các đồng nghiệp lừa trong suốt 6 tháng trời.

Vân Dung kể chuyện bị Xuân Bắc - Tự Long lừa trong suốt 6 tháng.

Vân Dung kể chuyện bị Xuân Bắc - Tự Long lừa trong suốt 6 tháng.

"Hôm đó chúng tôi có cuộc biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Diễn xong mọi người đi ăn hết, riêng tôi mệt nên về trước. Sau đó, anh Đỗ Thanh Hải - đạo diễn nổi tiếng, người tôi biết ơn suốt cuộc đời, gọi điện hốt hoảng nói: 'Dung ơi, em phải gọi điện ngay cho Xuân Bắc, Tự Long đi. Chúng nó vừa đánh nhau tan tác kia kìa. Anh Thanh Bạch vào can không được. Chúng nó chửi nhau và tuyên bố không chơi với nhau nữa'.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho Tự Long khuyên: 'Sao lại cãi nhau. Chúng mình không nên như thế. Làm thế các anh em trong Nam nhìn chúng mình, nghĩ chúng mình không đoàn kết, không yêu thương nhau. Nếu có giận dỗi gì thì chúng mình về bảo nhau. Ai lại đánh nhau trước mặt anh em đồng nghiệp miền Nam thế. Phải giữ sĩ diện cho các nghệ sĩ miền Bắc nữa chứ'. Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên can của tôi, Tự Long ra sức mắng chửi Xuân Bắc.

Sau đó tôi gọi cho Xuân Bắc: 'Tôi xin Bắc đấy. Cả hội chơi chung với nhau đoàn kết lắm. Tại sao lại chỉ vì người thuộc lời, người không thuộc lời mà đánh nhau trước mặt anh Thanh Bạch thế? Nhỡ anh về kể hết cho các đồng nghiệp trong Nam có phải nhục mặt chúng mình không'.

Mặc cho tôi khuyên can, Xuân Bắc vẫn thể hiện sự tức giận và nói Tự Long không ra gì.

Sáng hôm sau ông Thắng Vẹo (Quang Thắng) xui tôi gọi điện khuyên can Xuân Bắc - Tự Long. Tiếp đến, một chị bầu show cũng gọi điện bảo tôi mời Xuân Bắc - Tự Long diễn chung.

Vân Dung bị Xuân Bắc - Tự Long lừa trong suốt 6 tháng trời.

Tôi không hề ngờ rằng, mọi người đang lừa tôi. Trong lúc tôi sốt sắng, gọi điện cho người này, khuyên can người kia thì họ đang ngồi ăn ở khách sạn Hà Nội, cười sằng sặc ra. Tôi không hề hay biết nên trong suốt 6 tháng sau đó, tuần nào tôi cũng gọi điện khuyên can Xuân Bắc - Tự Long.

Cho đến một ngày, có người nói với tôi chị bị lừa đấy, Xuân Bắc - Tự Long có đánh nhau đâu, chửi nhau đâu. Họ lừa chị đấy.

Tôi cứ nghĩ mình là người nhân hậu, là cái cầu chắp nối tình bạn, mà không hay mình là trò cười cho mọi người. Điên lắm nhưng không làm gì được. Mỗi lần tôi định chửi là bọn kia lại cười sằng sặc làm tôi không nói gì được.

Tôi cũng thấy lạ, trong nhiều chuyện tôi rất thông minh nhưng tại sao trong những trường hợp như thế này tôi lại rất ngu. Không thể lý giải nổi".

Hoàng Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/van-dung-toi-khong-ngo-minh-la-tro-cuoi-cho-xuan-bac-tu-long-ar560415.html