Vấn đề của Manchester United là con người, chứ không phải lối chơi

Manchester United của huấn luyện viên Mourinho đã có trận thắng 'hú hồn' trước Newcastle, trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mà họ phải lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 bàn, và đã cho thấy vấn đề của nửa đỏ thành Manchester hiện tại là nằm ở con người.

Manchester United đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Newcastle.

Trước khi trận đấu diễn ra, Manchester United đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, có hiệu số thắng thua là -2, đang có mạch không biết tới mùi chiến thắng 4 trận liên tiếp trên các mặt trận, và chỉ mới có 4 trận thắng từ đầu mùa giải cho đến vòng 8 này. Với phong độ thi đấu tệ hại như vậy, huấn luyện viên Mourinho đang là tiêu điểm của mọi sự chỉ trích, là người phải gánh vác mọi trách nhiệm, và dĩ nhiên, cũng đang nhận rất nhiều sức ép về khả năng mất việc ngay ở giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, Newcastle của huấn luyện viên Rafael Benitez đang có phong độ thi đấu càng tệ hại hơn. Họ đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm và hiệu số thắng thua là -6, chưa có bất cứ trận thắng nào trên các mặt trận từ đầu mùa giải cho đến vòng 8 Ngoại hạng Anh. Với một Newcastle có phong độ tệ như vậy, 3 điểm đối với Mourinho nói riêng và Manchester United nói chung đã là bắt buộc. Nếu thua Newcastle, khả năng Mourinho ra đi sớm sẽ là rất cao, đồng thời Manchester United cũng rất “khát” điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Vì riêng hay vì chung, Manchester United đều phải thắng. Ấy vậy mà chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, Quỷ đỏ thành Manchester đã liên tiếp nhận 2 gáo nước lạnh từ 2 bàn thắng của Kenedy và Yoshinori Muto, giúp Newcastle vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trên sân Old Trafford. Và chắc chắn đã có rất nhiều người cảm thấy, mọi chuyện đã kết thúc với Mourinho.

Tại sao mọi chuyện đã kết thúc ở phút thứ 10 của trận đấu? Khi mà Manchester United vẫn còn tới hơn 80 phút để phấn đấu, khi mà Newcastle vốn không phải là một đội bóng quá mạnh? Đó là bởi trong mùa giải này các cầu thủ của Manchester United hiếm khi thể hiện được một lối đá có sức sống, hiếm khi ra sân với đủ ý chí chiến đấu, đủ khí thế quyết thắng. Bởi vậy, dù cho họ có dẫn bàn trước, thì chuyện bị gỡ hòa, thậm chí là bị dẫn ngược trở lại là chuyện… hết sức bình thường; hoặc bị dẫn bàn còn không thể gỡ, thậm chí là… không buồn gỡ cũng bình thường nốt. Đó là bởi những khúc mắc nào đó, những vấn đề nào đó bên ngoài sân cỏ, những lời qua tiếng lại không đáng có giữa cầu thủ cùng huấn luyện viên đã khiến cho khá nhiều cầu thủ không còn tâm trạng thi đấu, hoặc thi đấu cầm chừng cho có như: Eric Bailly, Paul Pogba, Anthony Martial, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku…

Những đôi chân nặng nề thiếu đi sự thanh thoát, những cái đầu không tập trung thiếu đi sự linh hoạt… thì làm sao có thể thi đấu tốt. Đó là nguyên nhân khiến cho Manchester United nhanh chóng để thủng lưới 2 bàn, của một hiệp 1 hầu như chỉ cầm bóng mà không biết tấn công ra sao khi cầm bóng tới 72% nhưng chỉ dứt điểm được 6 lần chính xác 2 lần; trong khi đó Newcastle cầm bóng 28% nhưng lại dứt điểm tới 9 lần chính xác 6 lần. Với lối đá như vậy, rất ít người kỳ vọng vào khả năng Manchester United sẽ lật ngược được thế cờ. Nhưng chính vào lúc này, huấn luyện viên Mourinho đã cho mọi người thấy, vấn đề của Manchester United không phải là lối chơi, mà là vấn đề con người, vấn đề xuất phát từ chính bản thân của các cầu thủ.

Tâm điểm của vấn đề là từ những lượt thay người, và hiệu quả của nó. Đầu tiên đó là rút Eric Bailly có vấn đề khá rõ ra, thay bằng Juan Mata, đưa Scott McTominay xuống đá trung vệ; sau đó lại đưa Marouane Fellaini vào thay cho Scott McTominay đá không tốt vị trí trung vệ, chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ có sức tấn công mạnh hơn; cuối cùng là đưa Alexis Sanchez vào thay cho Marcus Rashford để tạo nên sự tươi mới cho hàng công. Mấu chốt của những lượt thay người không hẳn hoàn toàn về mặt chuyên môn, mà còn có một mặt rất quan trọng, đó là Juan Mata và Marouane Fellaini là mẫu cầu thủ luôn chơi tận tụy, cống hiến, tinh thần chiến đấu rất cao mỗi khi được ra sân.

Sự xuất hiện của Juan Mata rồi Marouane Fellaini khiến cho hàng công của Manchester United trở nên có sinh khí hơn hẳn. Không phải là vì 2 cầu thủ này có tài năng gì cực kỳ xuất sắc, mà đó là ý chí cùng quyết tâm thi đấu của họ đã cảm nhiễm những cầu thủ xung quanh, khiến cho ngọn lửa thi đấu toàn động dần được thiêu đốt lên, và đã có một hiệp 2 thực sự bùng nổ với 74 thời lượng kiểm soát bóng, 12 lần dứt điểm với 8 lần chính xác, ghi được 3 bàn thắng so với 4 lần dứt điểm 2 lần chính xác của Newcastle.

Những gì mà các cầu thủ Manchester United thể hiện trong hiệp 2 cho thấy họ vẫn có thể chơi tấn công rất hay, rất mượt mà, hoàn toàn có thể chơi đè ép đối phương một cach triệt để hơn, hoàn toàn có thể pressing tầm cao liên tục khiến đối phương lộ ra sơ hở; chứ không phải lối chơi cầm bóng một cách vô hồn, cầm bóng cho có mà không chút hiệu quả. Những Paul Pogba, Anthony Martial, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku… vẫn có thể chơi rất hay, Mourinho vẫn có thể “bài binh bố trận” cho Manchester United chơi tấn công rất hay, nhưng vấn đề là… các cầu thủ có quyết tâm thi đấu hay không, có ý chí chiến đấu hay không.

Đã qua rồi cái thời mà Manchester United ra sân với một đội hình có thể không quá tài năng, nhưng luôn ra sân với ngọn lửa chiến đấu luôn cháy hừng hực, đó là những Paul Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs, Eric Cantona… luôn đại biểu cho ý chí của Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng hiện giờ, đó lại là điều Manchester United đang thiếu. Nếu như Mourinho có thể làm được điều này, tìm được nhiều cá nhân chơi tận tụy cống hiến hơn, chiếc ghế của vị huấn luyện viên này chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201810/manchester-united-newcastle-3-2-van-de-cua-manchester-united-la-con-nguoi-chu-khong-phai-loi-choi-8092429/