Vẫn chưa tìm được F-35 Nhật, Mỹ điều máy dò hộp đen

Cùng với việc phủ nhận đã tìm thấy chiếc F-35 của Nhật rơi, Mỹ đã quyết định điều thêm phương tiện chuyên dụng thực hiện công tác tìm kiếm.

Hải quân Mỹ cho biết, lực lượng này đã quyết định điều máy dò hộp đen TPL-25 có khả năng làm nhiệm vụ ở độ sâu 7,6 km do tàu DSCV Van Gogh vận chuyển đến địa điểm tìm kiếm F-35. Được biết, đây cũng chính là thiết bị từng được Mỹ dùng để tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 của Malaysia mất tích.

Tiêm kích F-35.

Tiêm kích F-35.

Việc triển khai hệ thống tìm kiếm mới được Mỹ đưa ra gần như đồng thời với lời phủ nhận của phát ngôn viên Không quân Mỹ rằng đã tìm thất F-35 của Nhật: "Tiêm kích F-35A của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) vẫn chưa được xác định vị trí hay trục vớt".

Vị phát ngôn viên này cho biết thêm: "Các quan chức Nhật chỉ xác nhận một số mảnh vỡ máy bay được tìm thấy hồi đầu tháng 4, ngay sau vụ tai nạn. Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn do JSDF dẫn đầu".

Tuyên bố rõ ràng được không quân Mỹ đưa ra sau khi tờ Nikkei Asian Review của Nhật sáng 30/4 dẫn phát ngôn của Tướng Charles Brown, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, rằng chiếc tiêm kích F-35 A "đã được tìm thấy và đang được trục vớt".

Quân đội Mỹ và Nhật Bản đã tích cực tìm kiếm xác máy bay F-35 kể từ khi nó gặp nạn cách đây ba tuần trên Thái Bình Dương, với lo ngại các công nghệ tối tân trên chiếc tiêm kích trị giá 126 triệu USD này có thể rơi vào tay đối thủ nếu Nga, Trung Quốc tìm thấy và trục vớt xác máy bay.

Chiếc F-35A biến mất khỏi màn hình radar tối 9/4 trong khi đang huấn luyện bay đêm trên Thái Bình Dương cùng ba tiêm kích khác. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cấm bay toàn bộ 12 tiêm kích F-35A còn lại trong biên chế trong quá trình điều tra tai nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Mỹ đã điều 2 khu trục hạm Aegis, hai máy bay tuần tra săn ngầm P-8A, máy bay trinh sát chiến lược U-2 Dragon Lady cùng đội ngũ tìm kiếm hùng hậu của Nhật nhằm nhanh chóng tìm được vị trí chiếc F-35 đang nằm dười đáy biển.

Tuy nhiên, dù triển khai lực lượng tối tân nhưng đã gần 1 tháng trôi qua, vị trí chính xác của chiếc F-35 vẫn là câu hỏi mà cả Mỹ và Nhật chưa thể trả lời.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã tham gia cuộc tìm kiếm này ngay từ đầu. Nỗi lo sợ F-35 bị Nga và Trung Quốc phát hiện trước, dẫn đến những mất mát về công nghệ khiến Nhật và cả Mỹ dồn thêm sức cho cuộc tìm kiếm này.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/van-chua-tim-duoc-f-35-nhat-my-dieu-may-do-hop-den-3379216/