Vãn cảnh ngôi chùa Tam Chúc lớn nhất thế giới: Nhốn nháo và nguy hiểm

Hàng vạn du khách đã tìm về chùa Tam Chúc, Hà Nam để vãn cảnh, cầu may đầu năm dù ngôi chùa lớn nhất thế giới này đang xây dựng dang dở. Điều này cũng tạo nên cảnh tượng nhốn nháo và tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam). Chùa có diện tích gần 5.000 ha bao gồm: hồ nước 1.000 ha; núi đá, rừng tự nhiên 2.000 ha; các thung lũng 1.000 ha. Sau khi xây dựng xong, đây sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam). Chùa có diện tích gần 5.000 ha bao gồm: hồ nước 1.000 ha; núi đá, rừng tự nhiên 2.000 ha; các thung lũng 1.000 ha. Sau khi xây dựng xong, đây sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng nhưng ngày 16/02/2019 (tức 12 tháng Giêng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý chùa Tam Chúc tổ chức khai hội chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) năm 2019.

Đến với chùa Tam Chúc, hãi hùng nhất là cảnh chen nhau lên xe điện. BTC dường như chỉ quan tâm đến bán vé còn việc lên xe... mặc khách nên dẫn đến tình trạng các đoàn khách tranh nhau. Mạnh ai người ấy chen, nhiều xe điện chở quá tải, nhiều người đeo bám rất nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi và trẻ nhỏ bất lực đứng nhìn.

Những ngày cuối tuần có hàng vạn du khách đã tìm về chùa Tam Chúc vãn cảnh, cầu may. Vừa xây dựng, vừa cho du khách vãn cảnh nên nơi đây tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, tại đây không hề có biển cảnh báo, không có người hướng dẫn.

Khách vãn cảnh chùa trong ngổn ngang gạch đá, sắt thép.

Hầu hết các hạng mục ở chùa Tam Chúc đều đang dang dở.

Du khách tham quan, xe bê tông vẫn chạy ầm ầm trong đoàn người tấp nập.

Cây cầu chưa hoàn thành, lan can chưa có, hai bên được chăng dây sắt tạm bợ nhưng dòng người vẫn đông nghịt đi qua. Không ít người rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tại điểm bán vé xe điện ngổn ngang sắt giáo. Nhiều trẻ em nô đùa ở khu vực này rất nguy hiểm.

Mặc cho dòng người đông nghịt đến viếng chùa, xe tải vẫn chen lẫn trong dòng người để chở cây cối, vật liệu thi công chùa. Nhiều người cho rằng, việc thi công chỉ nên triển khai vào ban đêm. Việc vừa cho khách tham quan, vừa xây dựng là rất nguy hiểm.

Hạnh Phúc - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/van-canh-ngoi-chua-tam-chuc-lon-nhat-the-gioi-nhon-nhao-va-nguy-hiem-61781-3.html