Valentine ra rạp xem gì?

Đồng Nai Cuối tuần điểm qua một số phim ra rạp tại Việt Nam trong mùa tình yêu năm nay, từ Valentine đỏ 14-2 đến Valentine trắng 14-3 (được hiểu như Ngày Đáp lễ tình cảm).

Sắc đẹp dối trá công chiếu từ ngày 14-2 là bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ biên kịch Kay Nguyễn trong vai trò đạo diễn. Sau khi tham gia viết kịch bản cho những phim Việt đình đám như: Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt Biếc…, Kay Nguyễn quyết định thử sức cẩm trịch một bộ phim có đề tài về người chuyển giới với ca sĩ Hương Giang Idol (Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018) lần đầu đóng vai chính trong một phim điện ảnh.

Nhân vật Dương do Hương Giang thủ vai quyết định phẫu thuật chuyển giới thành nữ để tránh bị nhóm xã hội đen truy lùng, đồng thời cũng để “thật sự là chính mình”, sống thật với bản thân. Sau khi trở thành một người đẹp, Dương tham gia cuộc thi hoa hậu và trải qua những khó khăn thử thách oái ăm.

Bộ phim có nhiều pha hành động bên cạnh những trường đoạn tâm lý đáng chú ý như mối quan hệ giữa Dương và cha mẹ (do nghệ sĩ Hữu Châu và Kim Xuân đóng). Từ chỗ không chấp nhận nhìn mặt con, người cha đã thông hiểu và mở rộng vòng tay đón Dương để vượt qua những định kiến xã hội. “Tôi là người chuyển giới chứ có phải tội phạm đâu” - câu nói của Dương trong phim như một tuyên ngôn về người chuyển giới.

Tháng năm hạnh phúc ta từng có (Happy Old Year) ra rạp ngày 14-2 hứa hẹn mang đến một tác phẩm sáng tạo mới từ nền điện ảnh láng giềng Thái Lan. Gương mặt nữ chính không ai xa lạ chính là Chutimon Chuengcharoensukying, người mẫu kiêm diễn viên 24 tuổi từng rất được hâm mộ qua vai diễn trong phim Thiên tài bất hảo (Bad Genius) chiếu năm 2018.

Lần này, Chutimon đóng vai Jean, một nhà thiết kế nữ cùng anh trai Jay dọn dẹp nhà cửa, vứt bớt những món đồ dùng, vật dụng xưa cũ không còn dùng đến để cải tạo căn nhà đang ở thành văn phòng làm việc nhằm tiết kiệm chi phí. Trong quá trình dọn dẹp, Jean tình cờ nhìn thấy lại một chiếc máy của Aim - người yêu cũ của cô. Cả hai từng có thời gian mặn nồng bên nhau nhưng lại chia tay chẳng một lời từ biệt, hệt như… vứt một món đồ vào thùng rác vậy.

Tất nhiên vứt bỏ một con người thì chẳng thể nào giống như vứt bỏ đồ vật được. Việc đối diện với những món đồ mình đã bỏ quên, nhớ lại những kỷ niệm xưa khiến Chutimon như bước vào “cỗ máy thời gian” để nhìn lại những tháng ngày đã cũ. Cô cảm nhận lại được hạnh phúc xưa tưởng chừng rơi vào quên lãng.

Vấn đề đặt ra là, dù quá khứ từng yêu nhau say đắm nhưng giờ đây cả Jean và Aim đã là những con người khác với cuộc sống hoàn toàn mới. Liệu cả hai sẽ cho nhau thêm một cơ hội quay lại tình yêu thuở ban đầu hay cứ bước tiếp những ngã rẽ khác đang đi?

Phim Bí mật của giódự kiến chiếu dịp Valentine trắng. Mặc dù không quá phổ biến ở Việt Nam như Valentine đỏ 14-2 nhưng Valentine trắng 14-3 (được hiểu như Ngày Đáp lễ tình cảm) là ngày được nhiều cặp đôi trên thế giới chờ đợi. Đây là dịp để các cô gái biết được chàng trai mình thích có đáp lại tình cảm của họ hay không. Dịp này, bộ phim tình cảm lãng mạn Bí mật của gió (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) với sự tham gia của các diễn viên Quốc Anh, Khả Ngân, Hoàng Yến Chibi… sẽ công chiếu trở lại sau khi tạm hoãn chiếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bí mật của gió kể về mối quan hệ “trớ trêu” của cô gái quái chiêu Linh (Khả Ngân thủ vai) và hồn ma Phong (Quốc Anh đóng). Vì một bí ẩn nào đó, Phong không thể siêu thoát và mắc kẹt ở trần gian. Còn Linh không ngờ lại có một hồn ma xuất hiện ngay trong phòng riêng của mình. Cả hai từ những ngày đầu liên tục xảy ra mâu thuẫn, thậm chí “căm ghét” nhau. Dần dà, họ trở thành bạn bè và có những cảm xúc rung động dành cho nhau. Linh có cô bạn thân chung trường tên An (Hoàng Yến Chibi), cùng nhau họ tìm cách khám phá bí ẩn chôn giấu suốt hơn nửa thế kỷ khiến Phong không thể siêu thoát.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202002/valentine-ra-rap-xem-gi-2988209/