Valencia đúc tượng để tri ân CĐV trung thành đã qua đời

Valencia gây chú ý với hành động tri ân hiếm thấy cho một CĐV trung thành đã qua đời vào năm 2019.

Theo Standard, không có CĐV nào của Valencia vĩ đại hơn ông Vicente Navarro. Khi sinh thời, ông Navarro là thành viên thứ 18 trong hội CĐV của Valencia. Ông đã theo dõi toàn bộ các trận đấu của Valencia trên sân nhà Mestalla trên chiếc ghế thứ 164, hàng 15 trong suốt hàng chục năm.

Khi bước sang tuổi 54, ông Navarro mất đi thị giác vì bị bong võng mạc. Tuy nhiên, ông vẫn tới sân Mestalla để theo dõi "Los Che" thi đấu qua lời kể của người con trai.

 Bức tượng ông Navarro sẽ trở thành biểu tượng của sân Mestalla. Ảnh: Bleacher Report.

Bức tượng ông Navarro sẽ trở thành biểu tượng của sân Mestalla. Ảnh: Bleacher Report.

Sau khi ông Navarro qua đời vào năm 2019, Valencia đã quyết định đúc một bức tượng đồng để tri ân ông. Bức tượng đúc đúng theo hình dáng của ông Navarro lúc sinh thời và được đặt vào chỗ ngồi quen thuộc, nơi ông đã theo dõi Valencia thi đấu trong suốt nhiều năm.

Nói về sự ra đi của ông Navarro vào năm 2019, đại diện của CLB Valencia nhấn mạnh: "Dù ông ấy và nhiều CĐV Valencia không còn ở bên chúng ta, nhưng đó là hình mẫu đại diện cho sự đam mê mà người hâm mộ dành cho đội bóng".

"Đó là thứ tình cảm đáng để được tôn vinh. Và từ trận đấu với Getafe, ghế thứ 164 sẽ đóng một vai trò như một lời gợi nhớ về giá trị của việc theo dõi Valencia", đại diện của "Bầy dơi" khẳng định.

Trong trận đấu với Atalanta, Valencia đã phải chơi trên sân không có khán giả vì ban tổ chức e ngại sự lây lan của virus corona. Los Che thất bại 3-4 trước Atalanta và chấp nhận bị loại từ vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 4-8 sau hai lượt trận.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/valencia-duc-tuong-de-tri-an-cdv-trung-thanh-da-qua-doi-post1057901.html