Vai diễn gây tranh cãi của Thu Quỳnh

Thu Quỳnh đảm nhận vai Khánh Thy trong 'Hương vị tình thân', cô gái luôn đi giữa lằn ranh tốt và xấu.

Theo diễn biến phim từ đầu đến hiện tại, Khánh Thy được khắc họa là cô gái luôn phải sống trong sự kìm kẹp của mẹ. Bà Sa, mẹ Thy, muốn con gái lấy được chồng giàu, gia đình bề thế. Chính vì vậy, bà Sa ép Thy bỏ bạn trai đầu tiên là Phi.

Đối tượng Thy phải chinh phục là Long (Mạnh Trường). Dựa vào mối quan hệ bạn bè với bà Xuân (mẹ Long), bà Sa cũng dùng mọi cách để giúp con gái lấy lòng nhà Long. Tuy nhiên, Long lại không có tình cảm với Thy. Chưa kể, anh còn nhìn ra mục đích đằng sau của mẹ con cô.

Khi biết mối quan hệ này không triển vọng, bà Sa lập tức khuyên con gái chuyển mục tiêu sang Huy (Anh Vũ), em trai của Long. Huy vốn âm thầm thích Thy từ lâu và luôn thể hiện sự quan tâm dành cho người mà anh gọi là chị.

Khánh Thy có ham giàu sang?

Những tập phim lên sóng gần đây tập trung vào mối quan hệ của Huy và Thy. Điều khiến khán giả tranh luận là nhân vật Khánh Thy tốt hay xấu. Liệu cô có ham tiền, thích giàu sang giống mẹ mình.

Ban đầu, khi bà Sa khuyên Thy tiếp cận Huy, cô phản đối mạnh mẽ. Cô vừa khóc vừa nói: "Hôm trước vừa tán tỉnh anh trai. Hôm sau đã nung nấu ý định cưới em trai. Mẹ không thấy con cần xấu hổ về việc này à. Cả mẹ nữa, mẹ cũng nên cảm thấy xấu hổ về việc này. Nếu con làm như thế còn ai coi trọng con nữa".

Song, mỗi khi có chuyện buồn, Thy lại tìm đến Huy. Vào lúc Thy đau khổ nhất, suýt bị đối tác làm ăn sàm sỡ, Huy đưa Thy "đi trốn" để tìm cảm giác bình yên. Sau chuyến đi, mối quan hệ của hai người tốt lên. Thay vì né tránh tình cảm của Huy, Thy ngầm đón nhận.

 Nhân vật Khánh Thy khiến khán giả tranh luận.

Nhân vật Khánh Thy khiến khán giả tranh luận.

Long gặp riêng Thy, khuyên cô không nên yêu Huy: "Em với Huy có thể yêu nhau vui vui thì được. Nhưng anh nghĩ hai đứa nên dừng lại đúng lúc. Nếu em vẫn cố gắng giữ, người chịu thiệt chính là em".

Thy tỏ ra thất vọng, buồn bã sau khi nghe những lời Long nói. Cô uống say, rồi tìm đến Huy, yêu cầu anh đừng quan tâm đến mình nữa. Nhưng khi được Huy an ủi, vỗ về, Thy lại mềm lòng, khóc nức nở. Huy và Thy nhanh chóng đổi cách xưng hô thành anh - em.

Một bộ phận khán giả cho rằng Thy cũng thích giàu sang, dù không đến mức cực đoan như bà Sa. Nếu không, cô đã không cư xử và đón nhận Huy nhanh như vậy.

"Nếu Thy không muốn, mẹ không thể ép được. Cô ấy luôn đi giữa lằn ranh tốt - xấu. Đôi khi, Thy cảm thấy bị rằn vặt nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời chỉ bảo của bà Sa", khán giả Mai Anh bình luận.

Khán giả Tường Vân có chung quan điểm: "Thật sự không thể hiểu được tâm lý nhân vật Thy. Nếu tự trọng, cô ấy sẽ không đón nhận tình cảm từ Huy. Vì trước đó, Thy cũng tỏ ra thích và quan tâm Long".

"Thy thay đổi cách xưng hô nhanh thế chẳng phải là làm theo ý của mẹ hay sao. Tôi nghĩ một người như Thy sẽ khó có thể yêu ai thật lòng. Cô ấy yêu bản thân thì đúng hơn", thành viên mạng Minh Lê chia sẻ.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại nhận xét nhân vật Khánh Thy đáng thương. Cô trở thành con người như hiện tại vì phải sống trong sự áp đặt của bà Sa quá lâu. Theo những khán giả này, tình cảm Thy dành cho Huy thật lòng.

Thành viên mạng Liên Lê bày tỏ: "Có thể với Long là tính toán, nhưng cảm xúc với Huy là thật. Thy luôn phải sống theo ý mẹ, luôn phải gồng mình. Chỉ khi bên Huy, Thy mới cảm nhận được sự quan tâm, che chở".

Bạn Kiều Oanh nhận định: "Thực ra Thy là cô gái đáng thương. Thy trở nên như vậy cũng chỉ vì bà mẹ độc đoán. Mình thấy Thy đau lòng thật sự trước những lời nói như dao cứa vào tim của Long. Thy đáng thương hơn đáng trách".

Khán giả phản ứng trái chiều về diễn xuất của Thu Quỳnh

Tương tự Phương Oanh, Thu Quỳnh cũng nhận được luồng ý kiến trái chiều về diễn xuất trong Hương vị tình thân. Dường như cô gặp khó trong việc thể hiện kiểu nhân vật "nửa vời", đứng giữa lằn ranh phản diện - chính diện. Lối diễn của Thu Quỳnh được cho là có chút My Sói (Quỳnh búp bê), lại phảng phất nét Thu Huệ (Về nhà đi con) và Ngọc (Lửa ấm).

Một số người xem chia sẻ họ chưa cảm nhận được nỗi buồn, sự uất ức, nghẹn ngào của Khánh Thy trong những phân cảnh cô khóc trước mặt Huy.

Diễn xuất của Thu Quỳnh trong phim chưa ấn tượng.

"Theo cảm nhận của tôi, Thu Quỳnh diễn bị cứng trong phân đoạn cần thể hiện cảm xúc. Chính vì vậy, người xem chưa đồng cảm", "Nhìn Thy khóc mà vẫn thấy có sự toan tính, không thật lòng trong đó", "My Sói vẫn là vai diễn ấn tượng nhất của Thu Quỳnh"... là những bình luận từ khán giả.

Song, bên cạnh đó, bộ phận khán giả khác lại ấn tượng với cảnh khóc của Khánh Thy. Đó là phân đoạn cô khóc nấc ở trước cổng nhà, rồi gặp Huy.

"Thy chưa phải vai diễn xuất sắc của Thu Quỳnh. Nhưng cá nhân mình ấn tượng với cảnh cô đứng khóc trước cổng khi không được mẹ cho vào nhà. Đó là tâm trạng uất ức của một người con bị mẹ ép đến đường cùng, không tìm được nơi nương tựa", bạn Lan Trần chia sẻ.

Phương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vai-dien-gay-tranh-cai-cua-thu-quynh-post1227600.html