Vai diễn cuối cùng của 'thiên thần áo trắng' Mai Phương

Sáu Nhú trong phim Con ông Hai Lúa là vai diễn truyền hình cuối cùng của diễn viên Mai Phương. Sự cống hiến hết mình cho đam mê nghệ thuật ngay cả khi đang bị bệnh của Mai Phương đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các diễn viên trẻ.

Mai Phương phát hiện bệnh từ tháng 8-2018. Sau đợt điều trị tích cực với sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp, sức khỏe Mai Phương dần ổn định. Cô tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật vừa để đỡ nhớ nghề, lại khuây khỏa tinh thần, vừa có thêm thu nhập nuôi con.

Trong suốt thời gian bắt đầu điều trị bệnh cho đến khi mất, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Điều đó đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thành viên ê kíp phim Con ông Hai Lúa (phần hậu truyện của phim Những cuộc phiêu lưu của Hai Lúa). Đây là bộ phim truyền hình cuối cùng mà nữ diễn viên tham gia, đã được phát sóng từ tháng Tư năm ngoái.

Mai Phương đóng vai Sáu Nhu có tính cách dễ thương trong phim Con ông Hai Lúa

Mai Phương đóng vai Sáu Nhu có tính cách dễ thương trong phim Con ông Hai Lúa

Trong phim cuối cùng này, Mai Phương vào vai Sáu Nhú – con gái của ông Hai Lúa. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum chia sẻ phim được quay không lâu sau khi Mai Phương nhập viện. Dù thời nắng nóng cộng với phim trường cách xa nhà Mai Phương 50 km nhưng ngày nào cô cũng đến đến đúng giờ và làm việc nghiêm túc. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của nữ diên viên khiến cả ê-kíp nể phục và yêu mến.

Được biết Mai Phương góp mặt trong 30 tập đầu. Trong đó, 10 tập sau được quay tại TP HCM để Mai Phương không phải đi xa cũng như ưu tiên cho việc chữa trị của Mai Phương do bệnh tình của cô trở nặng.

“Ban đầu chúng tôi không định để Phương đóng tiếp phần này nhưng cô ấy vẫn nhiệt tình, quyết định tham gia. Mọi người trong đoàn ai cũng khâm phục tinh thần làm việc của Mai Phương. Dù bị bệnh nhưng khi đến trường quay, cô diễn như mọi diễn viên khác. Cô ấy rất nghị lực chiến đấu với bệnh và diễn cũng rất tốt. Mai Phương diễn như không có bệnh”, đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết.

Mai Phương luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật

Bên cạnh bộ phim truyền hình Con ông Hai Lúa, Mai Phương còn tham gia vào tập 4 của bộ phim web drama Thần chết tập sự của Tuấn Trần.

Trong phim, Mai Phương vào vai hồn ma của một phụ nữ trẻ đã gặp Thần Chết (Tuấn Trần) để cho biết ngày cưới - ngày vui nhất của mình trên cõi trần nhưng cũng là ngày tang thương nhất khi cô gặp tai nạn và ra đi về cõi vĩnh hằng trước hôn lễ. Thần Chết đã giúp cho hồn ma cô gái khi mở tấm gương Âm Dương để cho cô có thể một lần cuối cùng nhìn ngắm lại người chồng và cô con gái bé nhỏ của mình. Tạo hình người phụ nữ tiều tụy, khổ sở cùng với diễn xuất nhập tâm của Mai Phương đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Mai Phương vào vai người phụ nữ đau khổ, ra đi vào đúng ngày cưới của mình

Diễn viên Tuấn Trần cho biết thời điểm đó, Mai Phương mới tạm ổn định sức khỏe. Khi biết mong muốn tìm show, tìm vai diễn để đi làm trở lại, đoàn làm phim Thần chết tập sự muốn mời Mai Phương nhận vai nhưng vì số phận nhân vật khá đặc biệt và nhạy cảm nên họ phải cân nhắc rất kỹ. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn gật đầu đồng ý.

“Lần đầu tiên đóng cùng với chị Mai Phương, tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích từ đàn chị, từ tính chuyên nghiệp cho tới sự nghiêm túc của nghề, đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực mà chị đã mang đến cho mọi người. Dù sức khỏe còn yếu nhưng Mai Phương luôn vui vẻ, lạc quan”, Tuấn Trần cho biết.

Mai Phương chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ nếu không làm bây giờ thì làm lúc nào”. Đó là lý do cô luôn cố gắng hết mình trong mọi công việc, ngay cả thời điểm bản thân đang điều trị trọng bệnh.

Sau khi Mai Phương mất, rất nhiều nghệ sĩ trong nước và khán giả thương xót cho sự ra đi của nữ diễn viên. Họ tiếc cho một nghệ sĩ tài năng, sống hết mình với đam mê, biết đối nhân xử thế với mọi người lại phải ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Hơn nữa, con gái Lavie của Mai Phương còn quá bé, cha mẹ cô đã già yếu.

Là đạo diễn từng hợp tác với Mai Phương, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Mai Phương hoàn toàn đặc trưng cho nữ diễn viên của thời kỳ mới. Nghĩa là không từ cái gì, không sợ gì và không thấy khó khăn gì. Với vẻ ngoài nhút nhát, nàng lại là thủ lĩnh của một nhóm gái trẻ, suốt ngày suốt đêm quay cuồng hát múa, diễn kịch, làm phim…Nàng có khả năng chất thân mình và bạn bè lên xe như chất củi, sau đó nổ máy phóng đi suốt trong đêm mà sáng hôm sau vẫn tươi rói như cái bánh nướng mới ra lò”.

Điều lo lắng nhất của Mai Phương trước khi mất chính là việc nuôi dưỡng con gái Lavie bởi cô bé còn quá nhỏ, bố đẻ lại ở xa. Nữ diễn viên mong muốn con gái sẽ sống thật hạnh phúc. Trước khi mất, Mai Phương cũng đã cho con gái đi du lịch một số nơi trong nước và nước ngoài. Cô muốn be Lavie sẽ có thật nhiều ký ức vui vẻ bên mẹ.

Ốc Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác chia sẻ họ sẽ quan tâm đến con gái của Mai Phương và mong cô được yên nghỉ ở thế giới bên kia. Diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ có thể ông bà ngoại sẽ đón con gái của Mai Phương về chăm sóc sau khi lo xong hậu sự cho cô.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vai-dien-cuoi-cung-cua-thien-than-ao-trang-mai-phuong-186202.html