Vai diễn của Thái Hòa ở 'Cây táo nở hoa' bị phản ứng

Ngọc (Thái Hòa) trong 'Cây táo nở hoa' là nhân vật bảo vệ, che chắn cho các em thái quá khiến nhiều tình huống bị khiên cưỡng, không thật.

Cây táo nở hoa đang phát sóng đến tập 12. Bộ phim của đạo diễn Thạch Thảo thu hút người xem nhờ kịch bản Việt hóa chỉn chu, diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.

Cùng với cách quay hiện đại, nhịp phim nhanh, Cây táo nở hoa được đánh giá là bộ phim khá về chất lượng, trở thành điểm sáng của phim truyền hình miền Nam. Điều khiến khán giả tranh cãi nhất là việc xây dựng hình ảnh người anh trai quá tốt, bảo vệ các em hết mực, bất chấp họ sai trái.

Ngọc liên tục bênh vực các em thái quá

Phim xoay quanh cuộc sống của gia đình Ngọc và bốn người em. Trong đó, Ngọc (Thái Hòa) đã thay cha mẹ, nuôi bốn em từ nhỏ đến khi trưởng thành. Ở tuổi ngoài 30, chỉ có Châu (Thúy Ngân) và Dư (Song Luân) không làm khổ anh trai, Báu (Nhã Phương), Ngà (Trương Thế Vinh) liên tục khiến anh phải trả nợ.

 Ngà liên tục làm khổ anh trai vì những khoản nợ nần.

Ngà liên tục làm khổ anh trai vì những khoản nợ nần.

Ngà và Báu không học hành đàng hoàng, không có công việc ổn định. Cả hai cũng không nghĩ đến việc tìm kiếm công việc mà chỉ sống dựa hoàn toàn vào anh trai. Báu trải qua một lần đổ vỡ chỉ làm chuyện tào lao. Ngà gần 40 tuổi không muốn làm việc nhưng ôm mộng giàu sang, tìm may rủi trong những cuộc đỏ đen.

Sống cùng gia đình Ngọc, cả hai cũng không hề phụ giúp chị dâu làm việc nhà. Ngược lại, Hạnh (Hồng Ánh) phải làm osin không công, phục vụ em chồng.

Phục vụ những người em lười nhác, Hạnh gần như hóa điên đến mức trầm cảm. Gần 20 năm ở bên chồng, Hạnh thường xuyên chứng kiến cảnh Ngọc trả nợ cho em. Có lúc Ngọc trả nợ 3 tháng tiền làm tóc, khi trả tiền ship đồ cho Báu.

Anh phải thế chấp ngân hàng căn nhà đang ở để trả khoản nợ vì đỏ đen cho Ngà. Ở tập 11, Ngọc cắn răng lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm dành cho con gái học đại học - 100 triệu đồng - để đảm bảo tính mạng cho em trai.

Làm quần quật, không nghỉ ngơi và liên tục phải trả nợ vô lý, Hạnh bức xúc, yêu cầu các em chồng tìm việc làm, chuyển ra khỏi nhà.

Đáp lại vợ, Ngọc nói: “Thôi em ơi, đừng nói vậy tội nghiệp tụi nó. Tụi nó còn nhỏ”. Cuối cùng, để tạo áp lực với Ngọc, cô nói: "Nếu hai đứa không ra khỏi nhà, tôi và anh sẽ ly hôn".

Đến mức này, Ngọc buộc phải yêu cầu Báu và Ngà ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi Ngà bị đánh vì tội "dụ dỗ phụ nữ có chồng", chấp nhận làm phi công để trở thành đại gia, Ngọc không nghĩ đến việc đuổi em đi nữa.

Ngà và Báu là gánh nặng của Ngọc.

Với Báu, dù đã kiếm được nhà trọ ở cùng bạn, Ngọc cũng không nỡ để em khổ. Anh một mực lôi kéo em trở về dù Báu không hề muốn.

Mặc kệ vợ cằn nhằn, Ngọc bảo vệ em và trách ngược lại Hạnh: "“Anh biết tụi nó hư hỏng nhưng cũng tội nghiệp mà em. Em thương tụi nó thêm một chút nữa không được à. Sức anh có hạn. Em giúp anh thêm một chút nữa không được sao?”.

Khán giả thương Hạnh, bức xúc với Ngọc

Anh trai yêu thương và bảo vệ em là điều tất nhiên nhưng bênh vực như Ngọc lại là bất thường. Chính Hạnh đã phải thốt lên ở tập 12: "Tụi nó hư hỏng là tại anh. Cái nhà này ra nông nỗi này là do anh. Anh mới là nguyên nhân, vấn đề cần giải quyết".

Với khả năng nhập vai biến hóa, biểu cảm đa dạng, diễn xuất của Thái Hòa và Hồng Ánh thực sự truyền cảm xúc đến người xem.

Đa số khán giả xem phim bày tỏ sự đồng tình với Hạnh, bức xúc với Ngọc. Ở hoàn cảnh của cô không ai có thể ủng hộ chồng cưng chiều những đứa trẻ to xác đến mức thái quá như thế.

Ngọc khiến khán giả bức xúc vì bênh em thái quá, bỏ quên vợ con.

"Hai đứa em lười biếng, hư hỏng là do Ngọc", "Yêu thương là không thể thiếu trong gia đình, nhưng yêu thương sai cách sẽ hủy hoại bản thân và các em", "Thương không nổi Ngọc. Cảm thấy anh Ngọc thể hiện rõ thương em còn hơn vợ con nữa", "Phát mệt với ông Ngọc. Chả hiểu ông thương em hay bị ngu" "Nhiều tình huống bị đẩy thái hóa thành ra hơi khiên cưỡng, không thật"... đó là những bình luận của khán giả để lại sau tập 11 và 12.

Càng giận Ngọc, khán giả càng cảm thông, chia sẻ với áp lực mà Hạnh phải đối diện. Hầu hết khán giả xem phim đều thể hiện tình cảm với cô. "Ai có gia đình rồi mới hiểu, lấy chồng mà như Ngọc là nỗi bất hạnh gặm nhấm tinh thần và thể xác của người phụ nữ", tài khoản Minh Bi viết.

Độc giả Anh Khang bình luận: "Rơi vào hoàn cảnh như chị Hạnh chắc tôi vô bệnh viện tâm thần ở sớm quá. Làm bao nhiêu thì mấy đứa em chồng cũng ngốn hết".

"Ở ngoài đời là ông Ngọc đã bị bỏ tám kiếp. Vợ nào chịu đựng được ông chồng như vậy", một tài khoản cho hay.

Nhưng cũng nhiều khán giả chê tình tiết phim đang bị đẩy quá đà, biến nhân vật Ngọc trở nên "bệnh", vì nuông chiều em mù quáng mà trở nên vô trách nhiệm, đày đọa vợ.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vai-dien-cua-thai-hoa-o-cay-tao-no-hoa-bi-phan-ung-post1209758.html