Vạch trần sự thật đằng sau việc Meghan tuyên bố 'không biết nhiều về hoàng gia'

Bảy năm trước, Meghan Markle đã viết về ước mơ trở thành công chúa và đám cưới của Hoàng tử William - Kate trên blog hiện không còn tồn tại của mình.

Cựu nữ diễn viên người Mỹ đã giải thích với Oprah Winfrey rằng trước đây cô "không biết nhiều về gia đình Hoàng gia" và không tìm hiểu về Hoàng tử Harry trước khi gặp anh. Meghan cũng nói cô thậm chí không biết cách chào hỏi khi lần đầu tiên gặp Nữ hoàng tại The Royal Lodge ở Windsor. Cô cho biết: "Chúng tôi không nói về những việc như thế ở nhà. Chúng tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả".

Nhưng theo tờ Daily Star, vào năm 2014, Meghan đã viết trên blog The Tig hiện đã không còn tồn tại về "sự hào nhoáng" xung quanh đám cưới năm 2011 của Kate và William và việc cô luôn ước mơ trở thành công chúa.

Sau đây là một trích đoạn trên blog của Meghan đã được tờ The Sun công bố: "Những bé gái đều ước mơ trở thành công chúa. Tôi thì rất thích She-Ra, Công chúa Sức mạnh. Đối với những bạn không biết bộ phim hoạt hình thập niên 80 này, thì She-Ra là chị em sinh đôi của He-Man và mang sức mạnh đặc biệt. Chúng ta chắc chắn đang không nói về Cinderella ở đây. Những người phụ nữ trưởng thành dường như vẫn giữ nguyên hình ảnh tưởng tượng ấy từ thời thơ ấu. Hãy nhìn vào sự hào nhoáng và những gì diễn ra xoay quanh đám cưới hoàng gia và cuộc trò chuyện bất tận về Công nương Kate mà xem".

Đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate

Đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate

Một số người bạn thời thơ ấu của Meghan đã tuyên bố rằng cô rất quan tâm đến gia đình Hoàng gia Anh, đặc biệt là Công nương Diana. Ninaki Priddy nói với tờ The Sun rằng Meghan "luôn bị hoàng gia mê hoặc" và muốn trở thành "Công nương Diana 2.0". Trong khi nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton nói rằng khi Meghan 16 tuổi, cô đã theo dõi đám tang của Công nương Diana với "những giọt nước mắt lăn dài trên má".

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Oprah Winfrey, Meghan, có mẹ là người da màu, và Harry đã đưa ra tuyên bố gây sốc rằng một thành viên của gia đình Hoàng gia, người mà họ từ chối nêu tên, đã bày tỏ lo lắng về việc "làn da của Archie (con trai của cặp đôi) sẽ đen đến mức nào".

Harry và Meghan trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Meghan cho biết cuộc sống trong gia đình hoàng gia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của cô: "Tôi đã từng cảm thấy không muốn sống nữa". Tuy nhiên, cô được thông báo rằng cô không thể nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp vì "điều đó sẽ không tốt cho hoàng gia".

Harry cho biết anh đã “rất đau khổ” sau khi nghe vợ nói về ý định tự tử. Anh cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình có vấn đề và cảm thấy không chắc liệu các thành viên khác trong gia đình có bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần hay không: “Đó là một môi trường rất nhiều cạm bẫy mà rất nhiều người trong số họ bị mắc kẹt". Nhưng anh không biết làm thế nào để nói với người khác - và rằng việc nói về những điều như vậy trong hoàng gia là không bình thường.

Harry cũng cho biết cha của anh là Thái tử Charles "đã ngừng nhận cuộc gọi" sau khi anh ngừng thực hiện nghĩa vụ hoàng gia và gia đình anh đã cắt giảm tài chính cho anh.

Người đàn ông 36 tuổi cho biết họ phải đạt được các hợp đồng béo bở với những gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix và Spotify sau sự kiện Megxit. Các giao dịch này giúp tài trợ cho lối sống xa hoa của họ ở ngoại ô Los Angeles, bao gồm biệt thự trị giá 10,5 triệu bảng trong một khu đô thị riêng tư dành cho những người giàu có và nổi tiếng, và những thứ khác như an ninh mà Hoàng gia từ chối chi trả.

Theo tờ The Times, cặp đôi được cho là đã tích lũy tài sản ròng 100 triệu bảng nhờ giá trị ngôi nhà tăng vọt, các giao dịch của họ với những gã khổng lồ công nghệ và tài sản do cụ và mẹ của Harry để lại cho anh.

Buổi phỏng vấn của Oprah Winfrey đã được hơn 11 triệu người theo dõi khi lần đầu tiên được phát sóng ở Anh trên ITV vào hôm 8/3, một ngày sau khi được phát sóng tại Mỹ.

Phạm Thu Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/su-that-dang-sau-viec-meghan-tuyen-bo-khong-biet-nhieu-ve-hoang-gia-202103151510542703.html