Vạch mặt 'bỉ vỏ' ở chợ

Do không có tiền để đánh bạc và tiêu xài, Võ Thị Thủy (1990, trú xã Tiên Hà, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã nảy sinh ý định đến các chợ trên địa bàn H. Quế Sơn (Quảng Nam) trộm cắp túi xách của các tiểu thương. Tuy nhiên, Thủy mới 'hành nghề' lần thứ 2 thì bị các tiểu thương vạch mặt.

Do không có tiền để đánh bạc và tiêu xài, Võ Thị Thủy (1990, trú xã Tiên Hà, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã nảy sinh ý định đến các chợ trên địa bàn H. Quế Sơn (Quảng Nam) trộm cắp túi xách của các tiểu thương. Tuy nhiên, Thủy mới “hành nghề” lần thứ 2 thì bị các tiểu thương vạch mặt.

Võ Thị Thủy cùng tang vật.

Võ Thị Thủy cùng tang vật.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 31-12- 2020, Võ Thị Thủy đến chợ Đông Phú (H. Quế Sơn) giả vờ mua hàng, nhưng thực chất là canh me các tiểu thương sạp bán thịt, cá đi ăn trưa để túi xách sơ hở rồi đến trộm. Thủy đứng quan sát một lúc phát hiện bà Huỳnh Thị Th. (1970, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn) rời sạp bán thịt heo đi ăn cơm trưa để túi xách ở lại liền tiếp cận. Tuy nhiên, hành vi lén lút của Thủy đã bị bà Nguyễn Thị T. (1975, trú TT Đông Phú), tiểu thương bán thịt heo gần đó chú ý, theo dõi. Lúc Thủy đến lấy chiếc túi xách của bà Th. thì bà T. liền hô hoán để các tiểu thương và người dân đến vây bắt, sau đó gọi điện báo cơ quan CA đến xử lý. Nhận tin báo, CAH Quế Sơn đã đến hiện trường, tiến hành kiểm tra bên trong túi xách của bà Th. mà Võ Thị Thủy vừa lấy trộm có số tiền gần 60 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm của bà Th. Tiếp tục kiểm tra túi áo khoác của Võ Thị Thủy, lực lượng CA phát hiện có gần 4,2 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ Samsung J7 Prime; kiểm tra bên trong cốp xe máy Nouvo BKS 92N1-093.98 của Thủy có 1 túi xách màu nâu, bên trong có 1 ĐTDĐ Nokia không có thẻ sim, 1 cái ví có số tiền mặt 4 triệu đồng. Theo đó, CAH Quế Sơn đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra lệnh tạm giữ hình sự Võ Thị Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan CA, qua đấu tranh, Thủy khai nhiều lần đi chợ phát hiện nhiều tiểu thương bán thịt, cá để túi xách dưới sạp hàng rồi rời đi nên nảy sinh ý định tiếp cận trộm túi. Thủy nghĩ rằng khoảng thời gian trưa các tiểu thương đi ăn sẽ không mang túi theo do cồng kềnh nên quyết định chọn thời gian này để “ra tay”. Cũng thủ đoạn trên, trưa hôm đó, Thủy điều khiển xe máy đến chợ Đàn (xã Quế Châu, H. Quế Sơn) để “tăm mồi”. Thủy canh me phát hiện một tiểu thương rời sạp thịt liền tiếp cận trộm chiếc túi bên trong có 4 triệu đồng rồi rời đi. Sau đó, Thủy đến chợ Đông Phú tiếp tục “hành nghề” thì bị các tiểu thương vạch mặt. Thủy khai trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Đội CSHS CAH Quế Sơn cho hay, Thủy là người phụ nữ có máu “đỏ đen”. Mới đây, Thủy cùng chồng tham gia đánh bạc bị CA tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. Sau đó, chồng của Thủy bị tuyên án tù giam, còn Thủy do đang nuôi 3 đứa con nhỏ nên bị tuyên phạt tiền. Dù là người phụ nữ khỏe mạnh, nhưng Thủy không tìm công việc gì để làm kiến tiền nuôi con, đến lúc túng thiếu đã nảy sinh ý nghĩ đi trộm cắp để có tiền tiêu xài cá nhân. Hiện CAH đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, CAH đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho các tiểu thương các chợ trên địa bàn cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản. Việc các tiểu thương chợ Đông Phú phát hiện, theo dõi đối tượng trộm cắp đã phát huy hiệu quả tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236939_vach-mat-bi-vo-o-cho.aspx