Vác mã tấu xông vào trụ sở công an để dằn mặt đối thủ

Dù nạn nhân đã hoảng sợ, chạy vào trụ sở công an lánh nạn, nhưng Phước vẫn đuổi theo đe dọa, dằn mặt đối thủ.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Tấn Phước (28 tuổi, ngụ quận 4, TP. HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, do quen biết nên Phước mượn của anh Nguyễn Văn Hưng 15 triệu đồng, nhưng không chịu trả, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 11/12/2019, vô tình gặp Phước tại một nhà hàng tiệc cưới ở quận 4 (TP.HCM), anh Hưng đã yêu cầu Phước trả tiền cho mình. Thấy nhóm bạn của anh Hưng khá đông nên Phước bỏ ra về.

Bị cáo Tạ Tấn Phước

Bị cáo Tạ Tấn Phước

Đến 21h cùng ngày, bị cáo cầm theo mã tấu đi kiếm anh Hưng. Gặp đối thủ trên đường, Phước truy đuổi theo khiến nạn nhân hốt hoảng chạy vào trụ sở Công an phường 2 (quận 4) lánh nạn.

Không chịu buông tha, Phước cầm mã tấu xông thẳng vào trụ sở công an, lớn tiếng dằn mặt đối thủ xong mới bỏ đi.

Khoảng 1 tiếng sau, Phước nhận được điện thoại của anh Hưng hẹn gặp. Khi gặp nhau, anh Hưng tiếp tục đòi tiền rồi rút dao đâm vào mặt Phước.

Phước hốt hoảng bỏ chạy thì vấp ngã. Lúc này, nhìn thấy con dao ở dưới đất, bị cáo nhặt lên, quay lại đâm nhiều nhát vào chủ nợ.

Sau đó, cả hai cùng lao vào nhau đâm chém loạn xạ. Lúc sau anh Hưng gục xuống tử vong, bản thân Phước cũng bị thương tích 32%.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng do bị anh Hưng đâm trước nên mới ra tay phòng vệ.

Xét thấy, bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phước 13 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/vac-ma-tau-xong-vao-tru-so-cong-an-de-dan-mat-doi-thu-676193.html