Vác dao chém chết tài xế BMW, người lái xe đạp điện vẫn trắng án

Có lẽ đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà kẻ sát nhân lại nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng đến vậy.

Lưu Hải Long - người khơi mào cuộc ẩu đả và cũng là nạn nhân tử vong sau vụ việc.

Vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua, dư luận Trung Quốc xôn xao vì vụ việc một người lái chiếc ô tô BMW đi sai làn đường xảy ra va chạm với người lái xe đạp điện rồi bị chém chết trên đường Chấn Xuyên thuộc thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Điều đáng nói là cây dao gây ra án mạng vốn dĩ là của tài xế BMW, người này được biết đến là một tay "anh chị" có máu mặt, đã thủ sẵn dao trong xe mình từ trước. Trong lúc cãi cọ, tài xế ô tô (tên Lưu Hải Long, 36 tuổi) đã dùng dao đâm người đi xe đạp điện (tên Vu Hải Minh, 41 tuổi). Nhưng anh ta lỡ tay đánh rơi dao khiến cho chủ xe đạp điện nhặt được và dùng nó chém anh ta đến chết.

Thời điểm đó, cư dân mạng nổi lên một cuộc tranh cãi về việc liệu người xe đạp điện – sát nhân trong vụ việc có đáng bị khép tội hay không? Có nhiều người cho rằng anh ta chỉ là tự vệ chính đáng khi bị kẻ khác uy hiếp đến tính mạng. Luồng ý kiến khác lại cho rằng người lái xe đạp điện có thể phòng vệ, nhưng không thể truy đuổi đến cùng và dồn người đàn ông kia vào chỗ chết như vậy. Luật sư cũng nhận xét người đàn ông 41 tuổi (đi xe đạp điện) có khả năng phải đối mặt với án tù từ 10 năm trở lên hoặc nặng nhất là tử hình vì hành động của mình.

Được biết, sau khi cướp được cây dao lớn, Vu Hải Minh đã đâm Lưu Hải Long một nhát vào bụng và tiếp tục chém nạn nhân thêm ít nhất 4 lần nữa khi người này cố gắng chạy trốn. Người đi xe đạp điện còn tước điện thoại di động của Lưu Hải Long vì sợ anh ta gọi tiếp viện. Vu Hải Minh sau đó đã giao nộp dao rựa cùng chiếc điện thoại này cho cảnh sát khi họ đến hiện trường. Những vết chém gây tổn thương nhiều nên trên cơ thể tài xế BMW, nhưng nhát dao đâm ở bụng đầu tiên đã tạo nên vết thương chí mạng, khiến người đàn ông 36 tuổi tử vong vì mất máu quá nhiều sau khi được đưa đến bệnh viện.

Người đi xe đạp điện - Vu Hải Minh cũng bị thương trên mặt trước khi giành được con dao và đâm Lưu Hải Long.

Tuy nhiên, dù không bị nguy hiểm tính mạng, ông Vu Hải Minh cũng bị thương nặng trên mặt và cơ thể. Mọi người ủng hộ người đi xe đạp điện này vì ban đầu ông không hề có ý định giết người. Phía Lưu Hải Long đã trở nên hung hãn và sử dụng vũ khí trước. Bên cạnh đó, thông qua điều tra, cảnh sát cho biết họ phát hiện Lưu Hải Long có một hồ sơ tiền án, tiền sự bao gồm bốn án tù với các tội danh như: trộm cắp, tấn công, tống tiền và phá hủy tài sản. Ngoài ra, anh ta cũng đã uống rượu tối hôm xảy ra vụ việc với nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép là 0,087.

Đầu tháng 9 vừa qua, cảnh sát địa phương đã đưa ra một thông báo cuối cùng về vụ việc, phán quyết rằng Vu Hải Minh đã có hành động tự vệ hợp pháp và sẽ không phải chịu truy tố pháp lý cho hành động của mình. Họ giải thích động cơ khiến Vu Hải Minh tiếp tục đuổi theo để tấn công Lưu Hải Long đến chết là vì muốn ngăn chặn việc người đàn ông này có thể quay lại trả thù mình sau này. Phán quyết này nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Trung Quốc. Thậm chí nhiều tài khoản Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc) còn gọi đây là "chiến thắng lịch sử" cho những người phạm tội chỉ vì tự vệ chính đáng. Một cư dân mạng vui mừng viết: "Công lý thực sự đã giành phần thắng".

Theo helino

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vac-dao-chem-chet-tai-xe-bmw-nguoi-lai-xe-dap-dien-van-trang-an-d65049.html